Mình phải làm sao nhỉ? Đã gần 4 năm trôi qua, đã có biết bao hạnh phúc nhưng cũng bao khổ đau, đây không phải lần mang bầu tiên và cũng không phải lần đầu tiên mình bị đánh khi mang bầu. Đứa con đầu mình đã vất vả lắm mới sinh được con khi không hề có sự chia sẻ của chồng. Chồng sống vô tâm, ít để ý, chỉ thích ngồi máy tính lướt web cả ngày hoặc ngồi nghịch đồ điện tử. Đến khi sinh con ra giờ con gần 2 tuổi mà gần như không theo bố, đêm hôm con khóc, ko bao giờ bố dậy, mà nếu được gọi dậy thì sẽ kiếm mọi cớ để chửi cả mẹ lẫn con. Giờ cuộc sống ngột ngạt, đứa con thứ 2 đang hình thành, mà sao chồng bao lần hứa hẹn mà không bao giờ thay đổi. Hôm qua chỉ vì 1 câu nói mà chồng lao vào đánh đấm mình. càng ngày mình càng hiểu ra, mình đã sai ngay từ khi chưa bắt đầu, đã tin tưởng vào 1 người đàn ông giả tạo quan tâm chăm sóc đến mình. Họ nói gia đình họ sống ko tình cảm, họ ko được bố mẹ quan tâm, nên không biết cuộc sống tình cảm gia đình như nào đến khi gặp mình. Mong mình sẽ thay đổi họ để họ có được 1 gia đình sống tình cảm, yêu thương lẫn nhau. Nhưng ngày hôm nay thì sao, gần 4 năm rồi mà cuộc sống chỉ thêm ngột ngạt. Mình sai rồi, sai vì đã tin tưởng mình có thể thay đổi được bản chất của 1 con người khi mà thực tâm họ ko muốn thay đổi. gần 4 năm sống với nhau nhưng số lần mình bị đánh đập đã hơn số năm mình bước vào cuộc sống gia đình. Mình muốn được giải thoát, mình có công ăn việc làm, mình có quyết tâm vì mình muốn nuôi được 2 con mình lên người, cho con cuộc sống tốt hơn. Giờ mình phải làm sao????


Mình đang bầu bí, li hôn là không được sao? Li hôn rồi mình muốn được quyền nuôi cả 2 con thì mình phải làm thế nào (khi điều kiện kinh tế của mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng), nhưng mình không thể chịu đựng mãi thế này được. Mọi người ơi cho mình xin ý kiến với!