Các chị ơi, hiện giờ em đang rất là khổ tâm, các chị cho em xin lời khuyên nên làm gì trong trường hợp này ạ.


Ba em mất khi em còn rất nhỏ, ít năm sau mẹ em tái giá và có thêm đứa con gái. Từ nhỏ em với nhỏ em gái ở chung nhà nên em thương nó lắm. Nó to xác vậy chứ còn khờ dại với nhát lắm. Hoàn cảnh gia đình em cũng khá phức tạp. Ba dượng em tức là ba ruột của nhỏ em do có người thân bên nước ngoài nên được bảo lãnh qua đó định cư cũng được mười mấy năm rồi (lúc đó nhỏ em em mới có 2 tuổi thôi). Dượng thương tụi em lắm, ví dụ có mua đồ đạc gì đắt tiền hoặc gửi tiền về cho nhỏ em em thì em cũng được i như vậy. Còn mẹ em, do không muốn sống cuộc sống chờ chực tiền gửi về hàng tháng như vậy nên cũng kiếm đường làm ăn. Do đó, chị em em không sống gần ba mẹ. Từ lúc em vào thành phố học và làm việc, nhỏ em em không có ai nói chuyện đi chơi, lủi thủi ra vô có 1 mình, ông bà của em lại khó tính nữa nên em thương nó lắm. Rồi nó quen một đứa nhà gần nhà em. Thằng này được cái là chiều chuộng chăm sóc cho nhỏ em em nên nhỏ em thương thằng này lắm. Nói về nhóc này, nhà em biết không ai chấp nhận hết. Nhóc này nó bỏ học lâu rồi, gia đình thì phức tạp, thất nghiệp, nhà thì bé tẹo thôi. Trong khi nhỏ em em đẹp, dạo trước em thấy có mấy nhóc đàng hoàng làm quen mà ko chịu, lại đi quen nhóc này. Gia đình em khuyên can đủ điều mà cũng không lay chuyển được nó, giống như kiếp trước nhỏ em em mắc nợ nhóc này vậy đó. Đợt này, ba dượng em cho tiền để nhỏ em em vô thành phố học nấu ăn. Nhưng nhỏ em em lại thích học làm bánh hơn nên tính ra học phí ít hơn nên sẽ dư tiền. Em đang ráo riết tìm nhà cho nhỏ em ở. Em muốn tìm nhà trọ hoặc gần chỗ em ở để nó đi xe bus đi học, hoặc nhà gần trường để nó đi bộ. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì đùng một cái nó báo với em là nó sẽ học làm bánh, còn thằng nhóc bạn trai nó thích học nấu ăn nên sẽ vô thành phố học chung luôn. Em nói học nấu ăn mười mấy triệu tiền đâu mà thằng nhóc kia học. Nhỏ em em nói là đã nói chuyện với mẹ em rồi, mẹ em nói cứ lấy tiền ba dượng em gửi về cho nó học luôn. Học phí hai đứa cộng lại tính ra cũng chưa tới số tiền mà ba dượng em cho. Em nghe tới đó mà đơ người, tức tốc gọi điện nói chuyện với mẹ. Mẹ bảo coi như cho nó mượn đỡ số tiền đó học rồi mai mốt nó học xong đi làm trả tiền lại. Em hỏi chứ rồi nó vô học hai đứa ở chung hay sao, lỡ có chuyện gì thì sao, rồi nửa chừng lại bỏ học hay sao. Mẹ em thì lại thương nhỏ em em nhát, em lại đang ở với nhà chồng không quản được thường xuyên, có thằng này vô ở chung có gì coi ngó cũng đỡ, rồi sẽ căn dặn thân nó phải tự biết giữ. Ngoài tiền học thì hàng tháng ba dượng có cho nhỏ em em tiền ăn ở, nếu chỉ một mình nhỏ em em tiêu xài thì dư sức. Rồi giờ gánh thêm thằng nhóc này nữa không lẽ bu bám vô xài tiền của ba dượng em gửi về à. Do đang ở nhà chồng nên em không tiện nói chuyện rõ ràng với mẹ em được mà chỉ nói đại khái là thằng nhóc này vô đi học phải đi làm thêm để có tiền ăn ở, còn học phí đi học coi như cho nó mượn, sau này đi làm kiếm tiền phải lo cho nhỏ em em học tiếp nâng cao để bù lại số tiền mà nó đã mượn.


Tạm thời nói vậy thôi chứ tối suy nghĩ em tức trong bụng lắm, định là hôm nay sẽ gọi điện nói chuyện lại với mẹ. Thằng nhóc đó vô đây ở có chắc là nó sẽ đi làm thêm kiếm tiền hay không hay thấy có tiền hàng tháng của ba dượng em gửi về rồi nó ở nhà ăn bám, bắt nhỏ em em nuôi nó. Rồi sau này cho nó đi học xong có bằng cấp nghề nghiệp xong có chắc nó sẽ nuôi lại nhỏ em em ko hay là lại đá không thương tiếc. Lúc đó mình lấy gì để đòi nó. Qua điều tra em biết thằng nhóc này hiện đang thất nghiệp, suốt ngày ăn nhậu, xăm mình tùm lum hết, nhỏ em em phải cho tiền nhóc này xài.(Nghe nói lúc trước thằng nhóc này đi bốc vác có tiền cũng có cho nhỏ em em, nhưng giờ thất nghiệp rồi).


Lại nói thêm lúc trước thằng nhóc này làm nhỏ em em có thai tới 2 lần, tuy biết là thất đức nhưng nhà em bắt nhỏ em em bỏ vì nó chưa đủ khả năng để nuôi. Gia đình thằng nhóc này trơ tráo dám bảo nhỏ em em nếu không thích đi học nữa thì nghỉ rồi về nhà thằng nhóc đó ở, mở tiệm bánh kem bán. Trong khi gia đình thằng này không nghề ngỗng, lấy gì mà lo cho tụi nó, vì gia đình đó biết ba dượng em đang ở nước ngoài nên mới tính toán như vậy đó. Đợt này ba dượng gửi tiền cho nhỏ em học, em đã nghi rồi nên có dặn nó trừ gia đình ra thì tuyệt đối không kể cho bạn bè biết được cho tiền như thế nào, tránh trường hợp bị lợi dụng. Em nói đâu là có đó, thấy nhỏ em em có tiền giờ lòi ra là thích học nấu ăn, em nghe nói mà tức lộn ruột. Mẹ em thương con cái, nhưng lại không có chính kiến, hễ thấy tội tội là bị xiêu lòng. Mẹ nói nhỏ em em ko bỏ được thằng nhóc này nên giờ có nói cũng vậy. Thôi thì bây giờ cho nó học tử tế mai mốt nó có công việc đàng hoàng nó lo lại cho nhỏ em em. Em thì tuyệt đối không chấp nhận được chuyện đó. Giờ mà nói không đồng ý cho thằng nhóc đó vô học là thể nào nhỏ em em cũng này kia cho coi.


Các chị ơi, các chị thông thái, có nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên em nên làm gì để giải quyết trường hợp này đây ạ. Hay các chị có biết thầy nào cao tay để tách hai đứa nó được không, giúp em với, tháng 9 này nhỏ em em vô học rồi ạ. :(