Chào cả nhà!
Hiện tại em rất cần lời khuyên của mọi người. Khi em cưới bố mẹ chồng em vừa xây nhà nên đang nợ nần và vợ chồng em có cho ông bà vay 150tr tiền cưới của bọn em, mẹ chồng bảo khi nào chúng em cần thì mẹ sẽ trả. Và hiện tại là bố mẹ cũng đã trả bớt nợ, ông bà đều đi làm và có lương nhưng mỗi nỗi là chồng em sống quá hiếu thuận. Trước khi cưới chồng em hàng tháng đều chu cấp tiền cho ông bà. Mua mọi vật dụng có giá trị trong nhà và cho ông bà 1 khoản tiết kiệm lâu nay để giúp ông bà xây nhà. Tức lúc cưới em chồng em không có đồng nào trừ đám đất anh tự dành dụm mua trước đó. Chồng e bt cũng rất yêu thương và chiều chuộng em k vấn đề gì hết. Nhưng bọn em chuẩn bị xây nhà phải vay mượn rất nhiều 100% và em đã nhiều lần nói chuyện với chồng về khoản tiền mẹ chồng em vay để bọn em lo việc thì chồng em đều gạt đi và ý muốn khi nào bà có bà trả và lúc nào kết thúc câu chuyện cũng là 2 vợ chồng cãi nhau. Hiện tại em đang rất cần số tiền đó. Ông bà cũng có thể tự lo khoản nợ còn lại, chồng em cũng đã lo cho ông bà hết sức. Từ lúc cưới ôb đang nợ nên không có lấy 1 chỉ vàng cho bọn em. Tất cả bọn em đều lo hết chưa nhờ ông bà 1 chút gì em chưa bao giờ trách. Vậy giờ khi em cần tiền em ngỏ ý hỏi thì chồng em cho là em ích kỉ, quá xấu tính khi ép bố mẹ trả nợ khi bố mẹ đang còn nợ nần và bản thân vợ chồng em có thể vay thêm (vay ngân hàng). Em chỉ cần mẹ trả em chút nào hay chút đó cho bọn em đỡ vất thôi và báo bà trước 5 tháng tức cho bà nợ 1 năm rưỡi để lo trả thì có gì là sai không ạ? Ông bà chỉ còn nợ 1 ít. Trong khi số tiền bọn em cần vay gấp 4 lần số tiền ông bà còn nợ hiện tại ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2