Bạn sẽ làm gì khi hai gia đình không thống nhất được ngày cưới.
Thật khốn nạn cho cái thân mình, sao toàn gặp chuyện rắc rối vớ vẩn thế này.
Chuyện là đầu sang năm chúng mình định tổ chức đám cưới. Nhà mình đã lên chùa xem dc 2 ngày. Nhưng nhà gái có quen 1 ông thầy hay nhờ thầy xem ngày làm các việc đại sự cho thế nên bảo hai đứa thử qua đó xem thế nào. Ông này cho 2 ngày khác hoàn toàn, nói là cả năm chỉ có 2 ngày đó đẹp và ko ai kiếm được ngày đẹp hơn. Nhưng về nhà xem lịch vạn sự thì 1 ngày là sát chủ, một ngày chính xung với cô dâu nên ba mẹ mình ko đồng ý. Nhà mình đã đi lên 3 chùa khác xem nhưng cũng chẳng nơi nào chỉ ra 1 trong 2 ngày đó đẹp hay tạm đẹp cũng dc thế nên bố mẹ càng không đồng ý, nhà gái thì cứ 1 mực đòi ngày đó vì nói là xem thầy quen rồi và thầy xem rất chuẩn vì sợ ảnh hưởng đến cs sau này của con gái họ.
Tình hình rất căng thẳng. Nhà mình thì ko mê tín chỉ nghĩ lên chùa đất phật xem cho an tâm thôi chứ không tin mấy thầy bói cúng rồi phức tạp nhưng nhà gái thì cứ vậy.
Các bạn nói xem phải làm thế nào, rõ ràng là chuyện xem ngày từ trước do nhà trai quyết định tất nhiên ko áp đặt 1 ngày cụ thể mà chọn ra 1 ngày phù hợp nhưng bây h lại lằng nhằng thế. Nhà mình cũng đồng ý nếu ngày nhà mình xem nhà gái ko ưng thì chọn 1 chùa cả 2 cùng xem rồi người ta bảo ngày nào thì chọn ngày đó nhưng vẫn không ưng, mà lại chẳng lý giải được ngày thầy kia cho là tốt chỉ có mỗi lý do vô cùng cảm tính là thầy xem cho nhiều người thấy tốt.
Khuyên chân thành các bạn chuẩn bị đi xem ngày nên thăm dò trước nếu nhà gái thích tham gia thì cả 2 nhà nên chon 1 chùa đi xem rồi quyết, nếu ngày đó ko phù hợp thì chọn chùa khác rồi cùng đi chứ như mình đi xem như này thì mệt mỏi lắm.
Sao dân châu Á phức tạp quá đi mất. Cuộc sống, sự nghiệp là do mình tự xây dựng nên chứ làm gì có thần thánh nào giúp mình dược cơ chứ.