Mình 24 tuổi, mới cưới chồng ngày 21-11-2010, cuộc sống mới có quá nhiều điều làm mình phải bỡ ngỡ phải suy nghĩ và săp xếp:học hành, công việc, kiếm tiền và đối nhân xử thế với gia đình hai bên, nên lam gì? không nên làm gì? để được yêu thương và tôn trọng đây hic hic bác nào cùng cảnh ngộ , cho e xin tí ý kiến nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình cũng thik thay đổi cuộc sống độc thân lắm, nhưng mình sợ hậu hôn nhân, có thể ng iu khác, khi thành chồng lại khác, rồi...
Nhưng vẫn nhớ mãi hồi ấy. 2 đứa yêu nhau 5 năm mới cưới, nên quen thuộc cả 2...
Mới cưới thì cứ vậy mà tận hưởng thôi :D ,nếu không ở với bố mẹ chồng . Còn nếu có...
Thế VC bạn ở chung với bmc hay ở riêng