Mong rằng không ai ở trong tình trạng giống mình. Nhưng nếu có bạn nào ở trong tình trạng này mong bạn chia sẽ cách cải thiện tình hình hay cách nào bạn có thể sống qua ngày.
Chồng mình gần đây nói đã không còn thấy yêu mình. Mình đã cố níu kéo lại tình cảm. Tuy bây giờ chồng đã có cử chỉ thân mật, đã nói yêu mình. Nhưng mình thấy những cái đó chỉ là bề ngoài và mình suy xét lại toàn bộ thời gian sau khi cưới thì đã nhận không ra tình yêu của chồng (trừ những lúc mang bầu.) Khi chồng nói không thấy yêu thì mình vẫn tin nếu mình cố gắng sẽ lấy lại tình cảm. Nhưng tới giờ phút này mình lại không còn chút tự tin. Mình cảm thấy rằng dù mình có làm gì thì cũng vậy. Và mình cảm thấy rất buồn. Mình nghĩ, nếu không có chồng, mình sẽ sống dễ chịu hơn chứ ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện với người mà mình biết không yêu mình thì thật khó chịu. Tuy nhiên còn có con. Mình không muốn vì cảm xúc nhất thời mà sẽ ân hận sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1