mình 2 nhóc rồi, nhóc bé thì được 1 tuổi. Dạo này mình thấy trầm cảm quá, đầu óc khi nào cũng nghĩ đến 2 từ ly hôn. tình cảm vc thường xuyên nhạt nhẽo, chồng đi suốt ngày,NT liên ,miên hết lần này đến lần khác, chửi vợ như hát hay...nhiều lúc nghĩ nếu chỉ có đứa con gái thì mình bỏ đi dễ dàng hơn, nhưng cả 3 mẹ con đi thì sợ sẽ ko lo cho 2 con được tốt về kinh tế. Nhiều khi nghĩ mà điên đầu, muốn bỏ nhau lắm rồi nhưng mà cứ nghĩ cho thằng cu mai này ko nhà cửa thì tội nó ghê. Thu nhạp của mình thì chỉ khoảng 3,5 đến 4tr thôi, nhà mình ở ngoại thành. Hỏi các mẹ ly hôn xong ít kinh nghiệm sống với/