Chuyện là như thế này mọi người ạ.



Em này làm cùng cơ quan với chồng em, khác phòng. Ngày xưa em và chồng em là bạn học, chơi thân.


Sau này lấy nhau rồi, em đã từng thấy 2 người có ảnh chụp chung khi liên hoan văn nghệ, cả mấy người nữa, nhưng 2 người khoác tay nhau, bé kia ngả đầu vào vai chồng em rất tình cảm, chồng em cất phim cái ảnh đó kỹ ở nhà, nhưng tình cờ dọn nhà em thấy (cất phim chứ không phải ảnh, có 4 cái phim nhỏ thôi). Chuyện này em chưa bao giờ hỏi chồng em vì em nghĩ là quá khứ, lúc đó chưa yêu em.



Rồi khi đi nghỉ mát với cả cơ quan chồng thì bé kia rất hay gọi chồng em đi ăn, tất nhiên là có cả mọi người, cả em. Chồng em thì cũng hay đùa cợt với bé đó, tính chồng em thế, nhưng chỉ hay đùa cợt với bé đó, còn người khác cùng cơ quan thì ít. Mọi người cũng bóng gió là bé đó không lấy được chồng em thì buồn này nọ, em lờ đi, nghỉ mát vui vẻ. nhưng em thấy bé đó có vẻ không thích em, và không thấy thân thiện như kiểu mấy chị vợ các anh khác. Chuyện này về em đã hỏi chồng về thái độ đùa cợt của anh ấy. Em cũng nói là không thích như thế đâu đấy.....Chồng em bẩu, em cứ ghen tuông linh tinh, rồi vụ này cũng chìm xuồng.



Từ đấy có kể về chuyện cơ quan anh chồng em hay nhắc đến tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ thấy nhắc đến tên con bé đó. Có lần em nhắc đến với chuyện của người bạn khác trùng tên, anh ta hay giật mình.



Chiều qua em và chồng em về đến nhà lúc 5h30. Sau đó chồng em đi rửa xe của em, ở nhà em thấy bé đó gọi điện di động. Em alo, thấy im im, rồi bé đó bảo chị ơi chị cho em gặp anh.... Em bẩu anh í đi ra ngoài rồi, em có việc gì không thì lát chị nhắn cho.



Em í bẩu là anh í nhờ em tìm người giúp việc, có chị quen với người giúp việc nhà em í, cùng quê bố em í, bỏ chồng có con nhỏ, 24 tuổi, cần đi làm nuôi con. Em cũng hỏi qua hỏi lại tí rùi bảo, uh lát anh về chị nói lại, cảm ơn nhé.



Về em bẩu chồng thì chồng bẩu: ơ, có nhờ nó đâu, chắc nó gọi nhầm. Em đã thấy hâm hâm rồi. Em thấy chồng em hơi run run, còn ra ôm nịnh vợ, ít khi thế lắm nha. Chồng đi tắm ra. Em mới bảo, gọi lại xem thế nào, í em là có người thì cũng tốt, vì bác giúp việc nhà em khoảng tết là nghỉ. Chồng em lại, em nghe không rõ, chỉ nghe nói lại là chồng bẩu anh có nhờ em đâu, em í thì bẩu anh nhờ em hôm ở phòng đấy thôi. Cứ qua lại thế, chứ chả hỏi xem cái chị NGV kia có thì thế nào.



Còn bản thân em nghe thì như em í nói là: anh nhờ em hôm anh em mình đi... đi đâu đấy em nghe không rõ lắm. Và chồng em bẩu, sợ là gọi nhầm cho anh nào, rồi chồng em lại bẩu: giờ lắm anh già thế à, và tắt bụp máy. Chồng em mà tắt bụp máy là kiểu phải thân, giận thì mới thế.



Em ngồi nghe thế thì điên rùi, hỏi vặn vẹo lại 1 hồi thì anh ta nói em ghen tuông vớ vẩn, em thì hỏi sao có mỗi chuyện đó mà anh nói 1 kiểu, ả nói 1 kiểu vậy. Anh chồng em bảo không biết.



Em thấy trong vụ này cứ làm sao í, không bình thường, nhưng em chưa tìm được tổ con chuồn chuồn. Bọn em đang giận nhau rồi, em cũng chán mấy cái kiểu này lắm rồi.



Anh chị chịu khó đọc, giải thích giùm em với là anh ả này là như thế nào. bản thân em thì thấy cứ sao sao ấy ạ.