Chào cả nhà.


EM đang có một băn khoăn rất lớn, đó là chuyện cô bạn cùng đại học của em


Cô ấy đang yêu một người đàn ông có vợ mà theo em biết họ đã có con trai 3 tuổi rồi.


Theo như bạn em nói thì anh ấy không hạnh phúc với vợ (điều mà mọi người đàn ông ngoại tình nói với bồ).


Chúng em lăn xả vào phân tích (vì không thể can ngăn) mà cô ấy nói: Tớ đang hanh phúc, thế là đủ.


Em biết kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp vì đàn ông chẳng ai ly dị vợ để cưới bồ đâu, đặc biệt khi họ đã có con chung rồi.


Các mẹ ơi, làm sao để bọn em có thể giúp bạn em bây giờ.


Em đã từng mất một người bạn chỉ vì cô ấy thất tình và rồi tìm tới cái chết. em không muốn một người bạn nữa của mình phải chịu đau khổ.


Em cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ!