Con bạn em mới lấy chồng được 3 tháng thôi, chưa con cái gì cứ tưởng giai đoạn này vui lắm nhưng mà nó đã có biểu hiện chán chồng, xì trét nghiêm trọng vì chồng nói hơi nhiều (bạn em thì nói ít, thích yên tĩnh). Đến chỗ làm nó uể oải làm em chán theo :( Tiền trong tài khoản còn chục triệu nó cũng ko buồn đi rút ra để gửi tiết kiệm, cứ uể oải cả tháng nay rồi.


Bình thường nó hăng hái xông xáo lắm nhưng dạo này nó bảo nó chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi thôi, không muốn đi làm nữa vì có đi làm cũng chả khá lên được (nó bị hụt lên chức 2 lần rồi, đã thế đi xem tử vi cung quan của nó có sao lực sĩ thiên không lục sát tinh gì gì đó nên nó lại càng nản)


Các bác bảo em nên khuyên nó thế nào bây giờ?