Chị là cô gái hiện đại xinh đẹp giỏi gian nhưng lấy phải anh chồng không ra gì.
Vốn là con nhà khá giả bố mẹ đều là công chức nên chị được giáo dục nghiêm ngắc từ bé. Lớn lên học đại học rồi ra trường được bố mẹ xin cho vào làm 1 ngân hàng. Cuộc sống cứ thế cho đến khi chị 29 tuổi mà vẫn chưa thấy con gái có bạn trai mẹ chị sốt sắn tìm người mai mối cho con gái.
Qua vài lần chọn lựa mẹ chị đã chọn hắn ta. Hắn là con của người bạn mẹ chị. Hơn chị 5 tuổi và cũng là nhân viên văn phòng....
2 người gặp nhau rồi đám cưới chớp nhoáng trong sự hối thúc của 2 bên cha mẹ. Vừa cưới về thì cả 2 được cho ra riêng. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc thì hắn ta bọc lộ bản chất là kẻ trăng hoa. Đã vậy còn là người không có trách nhiệm. Vợ chồng sống chung mà mọi chi phí sinh hoạt đều do chị lo từ tiền điện tiền nước đến tiền ăn đều là lương của chị. Mỗi lần chị nói về vấn đề tiền nông thì hắn nhảy cẩn lên như thể chị mắc nợ phải trả cho hắn vậy. Từ ngày lấy chồng chị thậm chí còn không sắm nỗi 1 bộ váy cho đàng hoàng. Còn hắn khỏi phải nói tiền của hắn nướng cả vào gái gú. Tiệc tùng
Đã không ít lần chị được người ta mách cho là hắn cặp kè em này đi với em kia. Những lần như thế chị kêu hắn hỏi thì hắn chối bay chối bảy rằng là đồng nghiệp là bạn rồi thề thốt các kiểu để tiếp tục ăn bám chị.
Dù rất buồn rất tuổi nhưng chị không dám nói với bố mẹ 2 bên phần vì không muốn bố mẹ chị buồn phần vì nói ra thì ông bà cũng chỉ khuyên các kiểu rồi lại bảo về đóng của dạy nhau. Nói cũng như không. Chị cũng đành nhắm mắt cho qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm trước chị được về sớm trên đường chạy về chị thấy xe của hắn đang chạy trước còn chở ai đó trong thì rất sành điệu 2 người tình tứ nói nói cười cười. Chị thấy thế liền lấy đt ra gọi cho hắn:
- Alo anh đang ở đâu thế?
- anh đang ở congcông ty em ak. Sao vậy em?
- ủa ở công ty sao e nghe tiếng xe in ổi thế?
- a....a... anh mở của số phòng nên tiếng xe vọng lên em ak.
- Thế ak. Thôi thế anh làm việc đi nhé.
- ukm mà tối anh gặp đối tác sẽ về trể em đừng chờ cơm anh nha.
Nói rồi hắn cúp máy quay qua ôm hôn cô bồ nóng bỏng mà không hề biết có 1 ánh mắt câm hờn đang nhìn hắn. Chị theo dõi thì thấy họ tình tứ vào 1 nhà nghỉ sang trọng. Chị định chạy lại cho hắn 1 bài học thì chợt nghỉ ra 1 cách khiến hắn sẽ chừa cái thói trăng hoa. Dù gì đây cũng không phải lần đầu chị biết điều này. Chị mĩm cười mỉa mai rồi chạy thẳng về nhà làm như không có gì xảy ra. Chị dò hỏi thì biết bồ hắn ta không ai khác là cô thư kí của sếp hắn. Họ qua lại cũng mấy tháng nay rồi. Chị đau khổ lắm buồn lắm nhưng chị không khóc vì chị là người mạnh mẻ và quyết đoán. Hắn đã tệ bạc đến mức đó thì có khóc vì hắn cũng chỉ bằng thừa. Chị quyết định cho hắn bài học nhớ đời và sẽ tống cổ tên bạc nhược ăn bám đó ra khỏi nhà.
Chị bắt đầu kế hoạch. Chị xin nghĩ bệnh 1 tuần để theo dõi và thu thập chứng cứ ngoại tình của hắn. Biết hắn hay vào nhà nghỉ X nên chị mua chuộc nhân viên ở đó giúp chị lắp 1 camera ở phòng của 2 người.
Khi đã có đủ các bằng chứng. Chị lại nhờ người bạn làm bác sĩ làm giả cho 1 kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV mang tên hắn. Xong xuôi chị hẹn cô bồ của hắn ra gặp mặt để nói chuyện. Cô ta thì vênh mặt tự hào với nhan sắc của mình về việc cô đã cướp được ck người khác
- chào em.
- chị hẹn tôi ra đây làm gì?
- Chị biết em và chồng chị qua lại lâu rồi.
- Vậy thì sao. Chị làm gì tôi nào? chị không biết giữ chồng thì mất chứ sao. Chị nhìn lại mình đi quê mùa già nua anh ấy chán là phải. Hứ!
Chị vẫn vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười rồi nói:
- Em bình tĩnh chị không đánh ghen đâu mà. Em cũng không cần thách thức. Chị gặp em là để nhường chồng cho em. Và cảm ơn em đã thay chị chăm sóc người chồng bị HIV của chị bấy lâu nay.
Nghe đến HIV cô bồ của hắn tím tái mặt mày miệng ú ớ:
- Chị....chị nói cái gì?
- Chị bảo cảm ơn em đã chăm lo cho chồng chị.
Đây này em xem giấy xét nghiệm đây.
Vừa nói chị vừa đưa kết quả cho cô bồ xem.
-Anh ấy bị nhiễm HIV 1 năm nay rồi cũng vì chơi bời gái gú mà ra. Chị biết được nên cấm vận không cho anh ta quan hệ nên anh ta mới ra ngoài tìm gái trẻ để giải tỏa đấy em ak.... Tiếc thật em còn trẻ vậy mà bị anh ta lây cho cái bệnh thế kỷ này thì.....
Cô bồ lắp bắp làm đổ cả ly nước thất thần như kẻ điên...
Chị lại tiếp;
- thôi em nên về xét nghiệm xem thế nào. Nhưng lúc chồng chị mắc bệnh phải 6 tháng sau mới phát hiện đấy em ak....
Vừa nói chị vừa tỏ ra vẻ mặt thương hại vừa cười ngạo hả hê khi dọa cô bồ của chồng xanh mặt.
Cô ta đứng lên ra về mà bước đi loạn choạng mém ngả ở bậc thang nếu không có nhân viên quán cafe dìu ra khỏi của....
Chị cười hả hê trong lòng. Chị phi xe đến thẳng công ty hắn rồi rải đầy những tấm hình ân ái ngoại tình của 2 kẻ gian phu dâm phụ. Và cũng không quên kèm theo giấy xét nghiệm HIV của hắn rồi đứng sang gần đó quan sát. Y như chị dự đoán chưa đầy 1 tiếng tin hắn ngoại tình và nhiễm HIV lan khắp công ty. Giờ cơm trưa hắn bước ra với vẻ mặt thất thần vội vả. Còn mọi người thì không ngưng chỉ trỏ to nhỏ với nhau.
Chị quay về nhà chị thấy lòng vui và nhẹ nhỏm vô cùng có lẽ chị đã hết mặc nợ hắn và có lẽ đến lúc hắn phải trả giá. Dù hắn không nhiễm HIV thật nhưng đây sẽ là bài học nhớ đời. Và cũng đủ khiến hắn và cô bồ sống trong lo sợ 1 thời gian. Chắc chắn sau việc này hắn và cả cô ta sẽ không dám vát mặt tới công ty mà chưa chắc là sẽ giữ được việc làm nữa là.
Viết đơn ly hôn và vứt hết quần áo của hắn ra đường ngay sau đó. Chị cũng buồn cũng chạnh lòng nhưng thà đau 1 lần còn hơn là chung sống với người như thế cả đời. Xinh đẹp giỏi gian như chị chẳng lẽ không tìm được người xứng đáng sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1