Bậc đàn anh chị, có kinh nghiệm sống, giải đáp cho em tại sao ???
Năm nay em 19,4 tuổi. Đi học đại học, một tháng em về 1 lần. cứ như vậy cũng được hơn 1 năm rồi. Tuần trước em về nhà chơi, về vội nên em không mang theo quần áo về để thay, chỉ có một cái quần đùi (1 quần *** nữa) và một cái áo. Hôm ấy bố không về nhà, chỉ có 2 mẹ con. Đến chiều tối mẹ dọn cơm xong rồi thì em đi tắm, tắm xong vẫn mặc cái bộ quần áo em kể trên, rồi bước vào nhà, mẹ gọi em lại. Chuyện bắt đầu từ đây...
Mẹ hỏi:
- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Thấy mẹ hỏi hơi bị có vấn đề, dường như cụ không phải là hỏi mình:Sad:. Em đáp bừa:
- Con cũng không biết nữa!
Mẹ bực tức và nói:
- Mày đã lớn rồi mà cứ để mẹ phải nói cái chuyện tắm rửa nhỉ... (đoạn này không nhớ, nhưng đại ý của nó là vậy).
Rồi mẹ khóc...Em thấy dường như mình đã làm gì có lỗi với mẹ. Em không dám nhìn vào mẹ. Ăn cơm không vào, em chạy lên tầng thượng suy nghĩ. Nghĩ mãi không biết tại sao...:Straightf:
P/s: Do học ĐH, nên dạo này nhà em giảm sút về mặt tài chính. Mà em có cảm giác dạo này mẹ cứ để ý đến hình thức ấy. Em-1990 . mẹ cũng có tuổi - 1958
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2....
Các anh chị ko hiểu tại sao me em khóc hay Ko hiểu em định...
tớ cũng thế, hiểu được tớ cũng chết luôn :Thinking: