Vợ chồng mình cưới nhau được 2,5 năm, mình kết hôn muộn 29 tuổi mới kết hôn. Từ khi kết hôn mình đã bị tiền sử thai lưu hai lần, nhà chồng chỉ có 2 anh em: chồng và em gái nên cả 2 vc và bmc đều mong bọn mình có em bé nhiều đến thế nào. Đợt này mình lại có bầu, mình đang theo bs nội tiết nên trộm vía lần này có vẻ tốt hơn, hiện tại mình đc 10w rồi. Nhưng mình đang nghỉ việc chỉ ở nhà nghỉ dưỡng, hôm trước chỉ đi lại nhiều một chút mà buổi tối mình đã bị ra chút máu nên rất sợ. Nói vậy để các mẹ hiểu mình đang phải dưỡng thai kỳ này hạn chế đi lại.
Chiều nay bà nội chồng mất, bà cũng hơn 90 tuổi rồi, do tuổi cao rồi mất, bà ở cùng bố mẹ chồng luôn. Bố chồng là con út và ở thổ cùng ông bà lo thờ cúng gia tiên luôn.
Về quan hệ mình với gia đình nhà chồng đều đang rất tốt, mọi người đều tình cảm, rất quan tâm bọn mình. Bọn mình ở Hn cách quê chồng 150km, nhưng vì đang bầu bí, mình lại khó khăn chứ ko dễ dàng như mọi người nên chồng bảo chồng về một mình thôi, chồng về chiều tối nay rồi.
Nhưng mình cũng băn khoăn khó xử quá, ông nội chồng mất rồi, giờ bà nội mất nữa thôi, nghĩa tử nghĩa tận, mình nghĩ bmc chắc cũng thông cảm, nhưng còn cô dì chú bác, họ hàng, hàng xóm có khi lại chê trách cũng tội bmc.
Với lại từ tối mình mới nói chuyện vs em gái chồng, em gái chồng chỉ nhắn là chị về thì nhớ mua thuốc sài uống vào nhưng mình sợ uống linh tinh lắm, mình mới gọi điện cho chồng thôi chứ chưa điện thoại nói chuyện với bmc, vì cũng định sáng mai đi taxi về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn ở lại để đảm bảo sk cho lần này.
Mọi người giúp mình cho mình lời khuyên xem mình có nên về không, nếu ko về thì nên nói chuyện ntn với bmc để bmc hiểu.