Hãy tưởng tượng rằng các mẹ có một bà mẹ chồng chỉ thích áp đặt người khác các mẹ sẽ làm gì?


Thú thực em đã được chứng kiến cảnh mẹ chồng – nàng dâu rất nhiều lần vì em có tận 2 ông anh cơ ạ. Nên em không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ của các bà chị dâu ấy tẹo nào. Nhưng giờ thì em đang muốn thoát khỏi cái cảnh sống chung này đến điên loạn. Thêm 1 thời gian nữa là em sẵn sàng li dị chồng em luôn.


Nói thật với các mẹ, lúc vợ chồng em lấy nhau ấy, em thấy anh chồng nhà em quá sức tình cảm, là một người con hiếu thảo với cha mẹ , điều này làm em càng thấy yêu anh ấy nhiều hơn. Những ngày đầu chung sống cùng cha mẹ chồng thì khá ổn vì em luôn cố gắng để làm hài lòng mẹ chồng bất kể điều gì. Nhưng càng ngày bà ấy càng quá đáng. Em có bầu, mệt gần chết mà bà ấy vẫn bắt em còng lưng dọn dẹp. Ngày ngày gập bụng đi chùi nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng còn dặn em chứ “Chịu khó làm vào cho nó dễ đẻ”. Em đi làm ở cơ quan về đến nhà cũng 7h, hùng hục lao vào nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Thôi thì phận làm dâu, chịu khó. Sau này mình đẻ con ông bà còn lo cho. Ai dè, đến khi em sinh bà ấy bắt em nghỉ làm hẳn để chăm cho cháu. Ít nhất là đến khi cháu được 3 tuổi. Ôi trời ơi, còn công việc của em thì sao đây ạ. Em có nói chuyện với chồng nhưng chịu thua. Vì mẹ là nhất trong cái nhà này, đến bố còn thua nữa là anh chồng. Vậy là suốt 7 tháng em nằm ở nhà ôm con, nhiều khi muốn nhờ bà trông cháu 1 tẹo để chạy ra đi đây đi đó nhưng bà bảo tay bà yếu lắm, cháu nó nghịch lắm, nó hay khóc lắm tao không theo nó được. Sau lưng em thì đi nói xấu em với chị dâu cả. Được cái 2 chị em cùng chung số phận nên hiểu nhau. Nhưng chị ấy được ở nhà riêng còn em thì phải chịu cảnh sống chung như này. Đúng là xa thơm gần thối các mẹ ạ. Em mà cứ định gửi con đi trẻ thì bà ấy đi rêu rao khắp làng xóm là: Đấy, con nó mới có mấy tháng mà mẹ nó đã bắt nó đi trẻ, tội nghiệp thằng bé. Ôi, em là em điên lắm rồi ấy. Hôm nay, nhìn cái cảnh 2 bà cháu xem mấy cái clip cháu yêu bà lắm, cả nhà thương nhau trên trang sóc nhí mà em chỉ muốn lại tắt phụp cái màn hình. Tởm lợm các mẹ ạ. Các mẹ có cao kiến gì không ạ? Mách cho em với ạ, không chắc em li dị chồng em luôn quá. Khẩn cầu các mẹ.plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…