Ba em ngoại tình với cô cấp dưỡng Trường mầm non Sơn Ca - Nha Trang, em phải làm sao?
Cuộc sống với em dường như rơi vào ngõ cụt. Em vừa mất việc làm, chồng em đi làm nhà nước với mức lương 5tr5/tháng. em đang mang nợ ngân Hàng 200tr.
Do trước kia, ba em làm công nhân ngoài Nha Trang,và có quen bà này. Bà này tên Hằng (chứng minh nhân dân tên Nở)là giáo viên cấp dưỡng của Trường mầm non sơn ca - 59 tô hiến thành- Nha Trang. Ba em đã mua cho bà ấy cái nhà. Vậy mà bả còn ko buôn tha cho ba em. Em biết được là do 1 lần, ba em nhậu ngủ sai, quên điện thoại và em lấy được. xem cuộc gọi và gọi lại cho bà ấy. thì bà ấy bảo là chủ quán nước... sau nhiều lần quanh co, bà ấy thừa nhận có quan hệ với ba em.
Gần đây, ba em đã về HCM làm việc. Tuy nhiên, nghỉ hè vừa rồi, bả vào HCM và vẫn cập kè với ba em. Mà em thì thật sự có con nhỏ nên ko thể đi ra Nha Trang được.
Mẹ nào ở Nha Trang và có con gởi ở Trường thì cho em xin số hiệu trưởng. vì bả đổi số điện thoại liên tực. em ko thể liên lạc được với bà ấy.