Chào các anh chị, em mới lấy chồng được 1 năm, ở chung với gia đình chồng, ba mẹ chồng nhìn chung là tốt, vc em đều là giáo viên.ba chồng thì đã 72 tuổi, có đi làm sơ sơ. Mỗi tháng ngoài tiền ăn góp với mẹ, vc em trả tiền điện +nước+cáp= 1,4tr/tháng; ông anh chồng trả tiền điện thoại; bình thường tiền điện ngót nghét 1tr/tháng, riêng tháng rồi lên gần 1,5tr; bằng 1/2 tháng lương của em, hic. Mà đầu đuôi cũng là ba chồng. Mở máy lạnh trong phòng suốt ngày mà không đóng cửa sổ lẫn cửa ra vào phòng, nói thì ông bảo ông thấy ngợp; đi tới đâu là mở điện và quạt tới đó nhưng hiếm khi tắt khi đi chỗ khác hoặc không dùng nữa (ở nhà mọi người cứ tò tò đi tắt điện tắt quạt cho ông); nắng sáng chói cả mắt ông cũng bật đèn; tết rồi dùng 1 lúc 2 tủ lạnh, giờ mẹ chồng em bảo tắt bớt 1 cái ông không chịu, hic (mẹ chồng em rất ngán ba em, nói gì cũng phải nghe nếu không là bị chửi tơi tả), mà nhà thì chỉ có 7 người (5 người + 2 giúp việc); trời ơi, em stress quá, em ngồi làm việc ở nhà cũng không nỡ bật quạt nữa mà ba chồng thì vậy. Em biết nói thế nào với ông để ông không giận mà vẫn tắt bớt được 1 tủ lạnh và có ý thức tiết kiệm điện đây hả các anh chị?Ở nhà chẳng ai dám nói tiếng nào hết đó.