Mình xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn!


Mình viết bài này có lẽ là giúp gỡ rối cho vợ mình nhiều hơn.


Mình định ko muốn phiền mọi người nhưng vợ mình có vẻ mệt mỏi lắm rồi nên mới lên đây.


Chuyện là như thế này: mình với bà chị dâu này vỗn dĩ ko có vẫn đề gì vì lúc trước cũng là bạn học cho tới khi mình cưới vợ.


Khúc mắc chình là gia đình vợ mình với gia đình bà chị dâu này có ân oán với nhau.


Cũng từ lúc đó mình mới biết được bộ mặt thật của bà này. Chính là 1 con quỷ, 1 kẻ chuyên đâm sau lưng... Những lúc có nhiều người hiện diện thì luôn tìm cách nói xiên nói xéo bôi xấu vợ chồng mình. Còn lúc chỉ có riêng vợ mình với bả thì hỡi ôi, còn nặng nề hơn. Mà vợ mình thì mới về làm dâu nên ko muốn gây chuyện, bởi vậy bả càng lúc càng lấn tới đến nay thì ko thể chịu đựng nổi nữa rồi. Vợ mình sống nội tâm, cảm xúc mạnh hơn người bình thường nên dễ bị tổn thương.


Mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên?


Nói với mẹ mình? Hay nói thẳng với bả? Liệu như thế có làm xào xáo gia đình? Hay tiếp tục chịu đựng và cố tránh mặt bả?


Mẹ mình tính hiền lành nên mình nghĩ nói với mẹ mình cũng như ko. Còn bà này là 1 con cáo già rất biết nói chuyện nịnh bợ lôi kéo mọi người. Đôi lúc mình còn nghe bà này sai mẹ mình " mẹ phải làm thế này, mẹ phải làm thế kia...". Dâu đi sai mẹ chồng!!? Thật rất đau lòng!


Cảm ơn tất cả!