Em vẫn thường đọc mục tâm sự và thấy rất nhiều hoàn cảnh các chị bị chồng đánh đập. Em cũng không nghĩ có ngày mình phải viết ra những dòng này, không phải cho em mà là hỏi trường hợp của chị gái em.
Chị gái em lấy chồng từ năm 20 tuổi, chồng 21 tuổi. Chị em học hành đoàng hoàng, là người hiền lành chịu thương chịu khó và ít nói. Chồng khổ cái lại không học hành gì (chỉ học hết lớp 7) và nói về tính cách thì cả nhà em đều không ưa, ăn nói thì cục cằn thô lỗ, nghề nghiệp thì vất vưởng.
Hồi chị em lấy chồng em còn nhỏ quá (em kém chị em 9 tuổi) nên còn chưa hiểu gì, chỉ trách bố mẹ em lúc đó không ngăn cản vì lúc đó kinh tế gia đình còn khó khăn,nhiều việc phải lo.
Bây giờ chị em đã 36 tuổi có 2 con 1 gái 1 trai. Thằng anh rể nghề nghiệp đã không ổn định, cách đây hơn chục năm bị mất việc nên đi phụ xe giúp cho 1 nhà hàng xóm không may xe bị tai nạn đổ đè gẫy cả 2 chân. Nhà nó ở quê lại chẳng có tiền, chẳng quen biết ai nên nhà em lo hết, chỉ mình bố mẹ em chạy đi chạy lại bệnh viện Việt Đức bỏ tiền nong và mối quan hệ (vì bố mẹ, anh chị em đều trong ngành y) lo cho nó. Sau đó chân nó đã lành trở lại và đi làm Nam làm khoảng 5 năm. Ở nhà mình chị em kiếm tiền mua đất xây nhà, khi nó ra thì có với nhau 1 cháu trai nữa. Giờ nhà cửa đoàng hoàng khôgn thiếu thứ gì, chị em vẫn đi làm bình thường còn nó không có việc, giờ nhận làm điện nước cho các nhà đang xây, thu nhập thất thường. Em những tưởng mọi việc thế là ổn thoả, em lấy chồng ở Hà nội, anh trai em cũng đưa vợ con lên Hà nội, ở nhà chỉ có bố mẹ em và nhà chị gái em.
Không ngờ bây giờ nó giở chứng đánh vợ, trước khi 2 vợ chồng chỉ nói chuyện khục khặc thôi vì tính chị em cũng rất thật thà, không nhẹ nhàng, khéo léo còn thằng kia thì cục cằn thô lỗ. Cách đây mấy tháng chị em gọi 2 anh em em về kể chuyện bị nó đánh, nó đánh mấy lần rồi nhưng giấu,mà đánh trước mặt bọn trẻ con, sau không chịu nổi nữa nên mới kể ra. Bọn em đã về dằn mặt nó 1 lần, em gọi điện thoại chửi bới nhưng nó ko nghe máy mà còn nhắn tin còn dọa giết chị gái em. (xin nói thêm là nó gọi điện chửi chị em ko ra gì, mày mày tao tao trước mặt bao nhiêu người – chị em bật loa qua điện thoại – có mặt cả bố mẹ em ở đấy). Cuối cùng anh trai em cũng gọi được nó về và giải quyết ổn thỏa nhưng em không yên tâm, cứ cách mấy ngày em lại gọi điện về hỏi thăm xem có vấn đề gì không. Em cũng khuyên chị em nên bỏ đi, chị em nói cũng muốn bỏ nhưng thương mấy đứa con với lại tính chị em hiền lành, lại ở với nó bị nó dọa nên cũng sợ. Sau đó nó xin lỗi và mọi chuyện yên ổn.
Tự dưng sáng nay em nhận được điện thoại mẹ em gọi nói nó lại gây sự, số là chị em muốn đi nghỉ mát cùng cơ quan nhưng nó không cho đi nên kiếm cớ gây sự, nó đánh chị em giờ ko giơ được tay lên nữa và đang phải đi chụp phim, khổ là đứa cháu gái gọi điện vừa khóc vừa gọi bà.
Lần này thì chắc chắn cả nhà xác định là ly hôn nhưng nó dọa, nó nói đừng có mà hòng bỏ nó. Em thì lần này về sẽ dẫn theo 2 thằng nữa đánh cho nó 1 trận, nhưng ngoài ra em muốn hỏi về trường hợp tự mình đâm đơn ly hôn với những lý do trên thì tòa án có chấp nhận xử cho không, có cho quyền nuôi con không vì thằng kia thu nhập bấp bênh lắm.
Em xin nói thêm giờ thằng này rất bất cần, lần trước nhà chị em xây nhà nó ko vừa ý 1 người thợ đã đánh cho anh thợ đó thâm tím mặt mày. Giờ bố mẹ em lo nó điên lên làm liều thì khổ quá. Em muốn hỏi có mẹ nào quen biết toà án ở Hưng yên không giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dùng vũ lực đe dọa nhau, chửi bới nhau không giải quyết được gì.
Nếu thấy không còn ở được với nhau thì ly hôn, cứ ra Tòa...