Đã bao giờ bạn từng phá thai sau đó nằm mơ thấy đứa con mình phá oán tránh và sau đó đem kể với người chồng nhưng người chồng không tin và còn nói nhảm nhí. Mình đã nghe và sau đây mình xin kể câu chuyện đó.
Trong một gia đình nhỏ của 1 cặp vợ chồng, sau khi sinh xong đứa con đầu tiên, 3 tháng sau người vợ phát hiện mình mang trong mình một bào thai. Đối với những người hiếm muộn hay 1 gia đình bình thường đây có lẽ là 1 tin vui nữa nhưng đối với gia đình này có lẽ là một gánh nặng thêm 1 miệng cơm. Sau bao nhiêu đêm đắn đo suy nghĩ thì 1 quyết định được đưa ra... Người vợ đi tới những bệnh viện hay trung tâm y tế nhưng ai cũng từ chối vì lý do bào thai quá lớn ko dám can thiệp. Nhưng cuối cùng người vợ cũng toại nguyện do có 1 chỗ chấp nhận làm.
Nhưng rồi sau ngày đó những đêm dài đứa con đầu lòng cứ khóc đêm liên tục, người mẹ thì đêm đêm nhìn thấy 1 đứa bé nhỏ xíu ngồi quay lưng lại với mình. Sau những đêm cố gắng nằm mơ để tiến tới được đứa bé, cuối cùng vào 1 đêm nọ người vợ/mẹ thấy mình tiến sát hơn tới đứa bé, chỉ thấy phía sau không có tóc trông như một em bé 3 tháng tuổi nhưng lạ thay lại biết nói. Có điều nó chỉ thốt lên 2 câu: "Mẹ có biết con khó khăn lắm mới sắp được làm người không, con hận mẹ!!!"
Như giật mình người vợ trong giấc mơ trượt té xuống vực và tỉnh giấc ngủ. Hoảng hốt, bồn chồn và lo lắng tin vào tâm linh người vợ bèn kể với người chồng để tìm sự sẽ chia. "Vớ vẩn, làm gì có những chuyện đó, nó còn chưa phải là người" - người chồng phản hồi. Người vợ như chết lặng trong đầu thầm nghĩ "Anh lạnh lùng hay anh vô tâm hay anh không tin vào những chuyện tâm linh"
Tôi:
"Phải chăng đôi vợ chồng này thiếu kiến thức để bảo vệ an toàn tránh những rủi ro ngoài ý muốn?"
"Bạn à, bạn là người mang nặng đẻ đau nên bạn sẽ thấu hiểu hơn chồng bạn nhưng có lẽ bạn không hiểu nỗi đau của những người hiếm muộn và mong con thế nào đâu!".
"Chuyện đã lỡ rồi nếu bạn tin vào tâm linh và nếu bạn là người có đạo thì nên đến những nơi linh thiêng (Chùa hay Nhà thờ) để xưng tội và thờ cúng cho sinh linh bé nhỏ của bạn"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hy vọng đây là sự...