Em chào các chị ạ,

Em mới lấy chồng được tầm hơn 5 tháng. Bọn em yêu nhau hơn 2 năm rồi cưới, trong thời gian yêu thì em cũng biết là trước em thì ck em có mối tình 7 năm với 1 chị bằng tuổi. Anh í nhắc đến đúng 1 lần khi em hỏi, cũng chỉ nói là chị đó cá tính mạnh, rồi sau một thời gian yêu nhau thì cũng có cãi vã rồi thấy ko tiếp tục được nữa nên quyết định dừng lại. Sau lần thì ko bao giờ bọn em nhắc đến nữa. Thật ra thi thoảng thì em vẫn vào stalk fb của chị nyc, mà ko phải em tìm đâu ạ, họ yêu nhau tận 7 năm từ thời sinh viên nên chụp nhiều ảnh và đăng lên, rồi tag nhau vào. Chia tay thì cũng gỡ bớt rồi nhưng chắc ko hết ạ :))). Ck em thì đúng kiểu như mối tình đầu của em ấy ạ, trong thời gian yêu thì cũng hẹn hò như các đôi khác, ăn uống, xem phim, đi chơi xa. Có cái là ck em hồi còn là ny thì mỗi lần đến đón em là đứng ngoài, ko vào nhà. Bố mẹ em hay nói em vụ đó, rồi bảo thấy ko nhiệt tình, rồi bảo em lấy ck phải lấy ai yêu với chiều mình, em cũng đau đầu vụ đó. Bọn em yêu nhau thì hầu như chỉ nhắn tin thôi, ko video call như các đôi khác, ck em thi thoảng có 1 2 lần ko xem đt thế là ko check tin nhắn của em nữa cơ. Đấy thế xong em lại càng nghĩ vụ ko nhiệt tình. Nhưng xong thôi, ck em cầu hôn rồi bọn em làm đám cưới.

Câu chuyện là hôm rồi ck em nhờ mở điện thoại cũ ra đọc hộ cái mã OTP, ông í đang ở công ty, em thì làm ở nhà. Em đọc xong thì thấy có cái phần ghi chú trong điện thoại, em tò mò mở ra xem thì thấy ông í note mật khẩu các thể loại ngân hàng đều để tên nyc + sinh nhật :))). Lúc í em đã buồn nhẹ rồi, đành tự an ủi chắc do lập từ lâu rồi. Xong quay ra mở google photos thì thấy album ảnh các lần đi chơi của ck em với nyc, lúc í tự dưng em thấy tủi thân kinh khủng, xong ngồi khóc như con dở hơi :(((. Sau hôm ấy, hôm nào em ko ngủ được là em lại nghĩ đến những chuyện đó, chuyện bố mẹ bảo ko nhiệt tình, rồi em tự hỏi ko biết ck em có yêu em thật ko, hay chỉ là cảm thấy đến tuồi rồi, cần gặp gỡ, hẹn hò rồi cưới một ai đó, xong lại khóc. Rồi lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ, muốn bỏ về nhà, vì đợt này đang giãn cách không về được nên lại càng buồn. Em cũng biết là giờ bọn em cưới nhau rồi, thì em sẽ có cả đời còn lại với ck em, nhưng thật ra 7 năm kia cũng là thanh xuân của ck em, mà chắc cũng là mối tình đầu luôn ấy ạ, cả 2 cái đó ngta đều nhớ rất lâu.

Em còn đang nghĩ hay do em bị trầm cảm hoặc tự kỷ nên mới nhạy cảm và hay nghĩ linh tinh vậy. Em cũng chưa chia sẻ được với ai chuyện này, nên em nghĩ lên đây chia sẻ kiểu mọi người không biết mình là ai thì chắc sẽ thấy thoải mái hơn ạ hihi.

Em cảm ơn mọi người ạ.