Các mẹ xin tư vấn giúp e. Làm sao để e ko bị ám ảnh về người cũ của chồng nữa. E kết hôn mới được 1 năm, đã có 1 bé gái 2thag tuổi. Nói chung cs hôn nhân của e hiện tại chưa có vấn đề gì đáng phải lưu ý. Thời gian chúng e quen và lấy nhau vẻn vẹn chỉ chưa đầy 4 tháng. E thực sự yêu ck và hay ghen. Càng yêu e càng ghen thì phải. Gần đây vì 1 số chuyện nhỏ nhặt mà e cứ suy nghĩ. Mặc dù ck vẫn quan tâm và yêu thương e nhưng e đang muốn biết thật lòng ck e có còn vương vấn người cũ không. Vì đó là 1 mối tình rất sâu đậm 8 năm. Ck e đã từng vì quá yêu mà chấp nhận chờ đợi chị ấy lấy ck, rồi bỏ ck, rồi có con riêng, nhưng sau 8 năm nhìu chông gai như vậy nhưng họ vẫn không đến được với nhau. Chia tay sau 4 tháng ck gặp và yêu e. Trước kia e không để ý quá nhiều. Nhưng bây giờ đôi khi động chạm đến thôi là lại làm e nghĩ đến. Nhiều lúc tự nghĩ rồi tự tủi thân tự làm mình buồn, khiến e nghi ngờ tình cảm của ck dành cho e và e thực sự bị ám ảnh về hình bóng của chị ấy. E ko biết phải làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng này, thôi ko bị ám ảnh bởi chị ấy nữa và thôi ko nghi ngờ tình cảm của ck nữa để thôi ko tự làm mình buồn nữa!