Có lẽ nhiều mẹ nghĩ suy nghĩ của em là ấu trĩ hay đại loại là hơn điên dại một tý nhưng mà em thích và chỉ đơn giản là cảm thấy thỏa mái vs điều đó. Em cũng trải qua vài ba mối tình nhưng cũng chẳng có mối tình nào là ra hồn cả, đúng nghĩa hơn là không biết có phải người yêu không nữa, hhhhaaaaaaa. Và cuối cùng trải qua tất cả các mối tình thì em rút ra được một điều ở bản thân mình là em muốn là một single mom. Em biết làm một single mom là rất vất vả về vật chất lẫn tâm lý và còn làm cho con mình thiệt thòi vì không có tình thương của cha nữa. Nhưng em cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để là được điều đó và em đang cố gắng để thực hiện nó, chia sẻ với các mẹ vậy thôi. Ai có ý nghĩ như em thì cũng cố gắng nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn làm nhưng liệu có can đảm để thực hiện hay không? Có tính đến tương lai sẽ như...
1) Làm vợ
2) Làm mẹ
Nếu thiếu 1 trong 2 thì....
Lựa chọn thì ở bạn thôi.