Hôm qua đi làm mà người đâu ê ẩm, chiều nhắn tin cho hắn tới đón về, hắn Ừ . Đợi mãi 6h kém 15 ko thấy, mình lại bắt xe buýt về, bực tức . về gần tới nhà thì hắn gọi điện là đã tới cơ quan đón, tại đi làm về muộn nên đón muộn. Xuống xe buýt , trời mưa như trút, đã mệt còn gặp mưa , về nhà đã thấy hắn phi xe về tới nhà. Bực ! đã mệt lại còn phải xách đồ vào nấu cơm, mặt mình sưng phồng như cái bánh đa ấy, ko nói năng với hắn câu nào , mình lầm lì vào bếp nấu cơm. Trong lúc đã mệt lại còn phải nấu cơm cho hắn ăn, hắn ko giúp mình thì thôi lại còn bỏ ra ngoài trà đá , Bực ! Nấu xong gọi về ăn cơm còn ra vẻ giận mình nói ko ăn mới bực chứ ! Tối qua hắn bỏ ra ngoài ko về nhà ! Bực !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mệt thật.
Chị cũng nói rõ là anh nhà chị có đến đón muộn thôi chứ...