Chồng và thư ký có cảm tình với nhau. 11 h đêm, chồng đã ngủ say, thư ký nhắn tin nhớ nhung bị vợ bắt gặp. Đất trời như quay cuồng sụp đổ vì chồng vẫn thường kể cho mình nghe về cô bé đó và nói rằng đó chỉ là emotion mà thôi, vì hoàn cảnh của cô bé đó giống của chồng ngày xưa, tội nghiệp lắm. Vợ tin chồng, tin cô thư ký hay khóc trước mặt chồng trong công ty, hay khóc khi xin phép chồng đến muộn, lại còn nhõng nhẽo chồng....
Chồng nói là đã từng hôn nhau nhưng mới chỉ hôn vào má nhau thôi, đã từng đưa cô bé kia về nhà vì thư ký nói bị mất xe nhưng mọi việc mới chỉ dừng lại ở đó thôi. Chồng nói, chồng admit it và muốn mình cùng chồng vượt qua khó khăn này.
Mọi người ơi, em thực sự hoang mang. Em liên tục nằm mơ về chồng và cô bé đó, hai người thực sự tình cảm rất sâu nặng và kể cả trong mơ em cũng nghĩ rằng chồng em không thể nào quên cô ta được, rồi có giấc mơ em cầm tay anh và thư ký đặt vào nhau và nói chúc hai người hạnh phúc, rồi có lần mơ rằng anh nói chia tay nhưng sau khi hôn vào má thư ký thi quay ra nói với em răng, xlỗi nhưng anh không rời xa cô ấy được....
Có phải là em hèn nhát, chưa ra trận mà đã đầu hàng không?
Em lấy chồng đã được gần 5 năm, con gái 3 tuổi rồi, Khi nhìn lai thi thực sự có những lúc em giật mình vì đã lơ là với chồng nhưng khi chuyện này xảy ra, em cũng nói thẳng với chồng là nếu anh cảm thấy anh và cô ấy không thể quên nhau thì em sẽ là người ra đi chứ em không thể sống với anh khi tình cảm bị san sẻ. Anh không đồng ý và nói anh chọn em và mãi cũng chỉ chọn em mà thôi, còn cô bé kia là do nhiều khi em không quan tâm chăm sóc cho anh mà cô bé kia làm được như khi anh ngã xe thì cô bé kia mua thuốc về bôi, đan khăn len tặng anh... Anh còn nói một câu làm mình thực sự đau lòng là em sống với anh 5 năm nhưng không hiểu anh bằng người anh chỉ biết có vài tháng. tuy nhiên anh nói anh sẽ chấm dưt chuyện này. Mình thì không nghĩ là chuyện này có thể chấm dứt dễ dàng vì ông xã là người tình cảm, thương người lắm, dễ mủi lòng trước nước mắt đàn bà, và nhất là khi hai người hàng ngày vần gặp nhau. Dù về nhà anh xã vẫn tình cảm với em nhưng em cảm thấy trống rỗng quá. Em không biết phải làm gì bây giờ khi những cơn ác mộng vẫn ám ảnh em, làm nhụt nhuệ ý chí đấu tranh giành cha lại cho con em.
Hic, mẹ này làm mình buồn cười quá.:Laughing::Laughing::Laughing: Mình cũng ghét đặc mấy con mắt ươt, cắn ngón tay ngón chân làm điệu.:Sick::Sick::Sick: Cơ mà mẹ nó có biết là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng tớ mà là chủ top.... tớ cũng chẳng biết làm gì... ngoài việc lên wtt như thế này,...
Quan trọng là chồng chị phải biết cách mà kiềm chế hay né xa ra chứ " lửa...