E 22t là sinh viên vừa tốt nghiệp và chưa đi làm nhưng e cũng có nguyện vọng sống ở nước ngoài. E và bạn trai bằng tuổi nhau và đã có tình cảm với nhau được gần 10 năm, ngày a ấy đi nước ngoài e cũng chấp nhận yêu xa nhưng chỉ được 1 năm, gần đây sau khi đã có việc làm a ấy quay về và chúng e nối lại tình xưa tiếp tục yêu xa hơn 1 năm nay.


Theo e cảm nhận a ấy rất yêu thương và lo lắng cho em, còn e thì khá hời hợt do tính e cũng trẻ con


Hiện a ấy đề cập đến việc muốn kết hôn với nhau để mang e sang đó sống (Thuỵ Sĩ) cùng với a và mẹ a. E cũng nghĩ rằng a ấy là người có thể mang cho mình hạnh phúc nhưng ý định kết hôn sớm làm e quá bỡ ngỡ và lo sợ. Phần vì mình còn khù khờ k lo được cho cuộc sống của mình và TS dùng tiếng Pháp, phần ngại sống với mẹ chồng


Gia đình khuyên e nên đi du học 2 năm ở 1 nước nói tiếng Anh (bản thân e cũng khá khoảng anh văn) để có thêm kinh nghiệm sống tự lập, tự học tự làm. Gđ e cũng dư giả tí nhưng đi du học cũng là gánh nặng kinh tế đối với e và gđ


Vấn đề này làm e đau đầu mấy nay và cũng là nguyên nhân khiến e và bạn trai gây gỗ nhiều. Các chị nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với, e đang rối lắm :(