Chào các mẹ thông thái, xin các mẹ cho lời khuyên cho trường hợp của mình sau đây (hơi dài, các mẹ cố gắng đọc nhé)


Mình làm chủ 1 cty, có khoảng 15 NV. Trong đó có 1 NV nam tên là T làm việc cho cty mình đã được 2 năm.


Cách đây 3 tháng, T giới thiệu cho mình 1 ứng viên nữ tên Y khi mình tuyển dụng nv, thấy Y ngoại hình cũng dễ ưa, cao ráo, lại có giọng nói rất dễ nghe, thử việc thấy Y cũng lanh lẹ --> nên mình đã nhận Y vào lv tại cty.


T đã trãi qua 3 đời vợ. Người vợ hiện tại tên N và đang có con gái được 9 tháng rất đáng yêu.


Thỉnh thoảng cuối tuần hay các dịp lễ tết vợ chồng T và các nhân viên khác hay đến nhà mình chơi, tổ chức ăn uống và chơi đánh bài.


N cũng thường hay điện thoại tâm sự kể với mình về cuộc sống gia đình. Qua lời tâm sự của N thì mình được biết gia đình T ko thích N vì N làm nghề tóc và hiện không kiếm được nhiều tiền, đặc biệt mẹ T, bà nói thẳng với N là bà không thích N và chỉ muốn T lấy cô giáo (bản thân bà làm cô giáo). Bản thân mình cũng thấy rất rõ điều đó khi mình đến nhà T chơi, đặc biệt hôm đầy tháng cháu gái mà bà cũng ko nhìn mặt cháu và không thèm bế cháu.


N cũng kể thêm khi N có bầu được 6 tháng thì phát hiện T ngoại tình với 1 cô gái tên Y. Khi đó N đã gặp Y, N không nặng lời chửi mắng gì cả, chỉ phân tích sai trái và yêu cầu Y hãy chấm dứt với chồng mình. Y hứa hẹn sẽ chấm dứt.


Cách đây 1 ngày, N gặp mình và nói rằng: cô Y mà T ngoại tình và cô Y đang lv tại cty mình là 1 người. Ngoài ra, họ đang công khai ngoaị tình với nhau trước mặt N từ khi N sinh con được 1 tháng. Thậm chí, Y thường đến nhà T chơi, ăn cơm, đưa mẹ T đi chợ, đi công việc... như là 1 cô con dâu tương lai chính hiệu vậy (vì từ lúc sinh con đến nay N về nhà mẹ đẻ ở - cách nhà T 100km, phần nữa là mẹ T nói không thích con nít và không chăm cháu). Tết vừa rồi N về ở chơi tết thì bà 3 lần tung hô là mất tiền và đỗ cho N lấy, rồi kêu N đưa cháu về nhà mẹ đi. Mới hôm qua là sinh nhật e trai T, mẹ T và e trai T mời Y đến nhà, Y đưa mẹ T đi chợ .... nhưng tuyệt nhiên N ko biết gì. Hàng xóm qua nhà chơi thấy vậy nên đt nói với N.


Y còn nhiều lần đt và nhắn tin cho N nói rằng: "e đã ngủ với chồng chị" "em yêu anh T", "e ko có khả năng sinh con nên chị cứ yên tâm, e chỉ sống với anh T vậy thôi" bla bla bla.... N ghi âm và cho mình nghe những cuộc đt ấy. Y cứ nói chuyện tỉnh bơ như đã được N chấp nhận làm "phòng nhì" cho T vậy. Riêng N thì không đánh, không chửi mắng nặng lời Y. Riêng T thì từ tết tới giờ chưa về thăm con lần nào (kể cả vừa rồi con bé nằm BV 3 ngày vì bị sốt ban). N đã đưa đơn ly hôn nhưng T không ký.


Hôm qua khi N đến cty gặp mình, đi ngang qua phòng nhân viên, Y thấy N nên đã nt cho N: "chị đến gặp chị L chơi thôi nhé, còn chuyện chị e mình thì ra ngoài mình nói chuyện, đừng có làm phiền chị L".


Bây giờ N xin lời khuyên của mình. N đang trong tình trạng stress nặng. N thường xuyên đi chùa chiền và hiện đang tahm gia học nâng cao tay nghề cho khuây khỏa... mình thì ko biết phải khuyên N thế nào và làm gì bây giờ....


Mình có nên đuổi việc Y? Mình có nên gặp Y và T để khuyên họ? Mình thấy như vậy thì can dự vào chuyện riêng của người khác nhiều quá.


Nhưng thấy N như vậy mình lại thấy thật đáng thương (bản thân mình cũng đã từng bị chồng NT nên hiểu rõ cảm giác đau khổ đó.


Các mẹ thông thái hãy cho mình lời khuyên ạh