em chồng mình trc đi thuê nhà ở 1 mình, tháng sau lấy vợ thì về ở chung. nhà có mẹ chồng mình, vch mình và 2 cháu nhỏ 1 đưa 2 tuổi 1 đưa 3 tháng, bác GV sáng đến 6h chiều mình đi làm về thì bác ý cũng về.


ở chung chắc có nhiều va chạm, mà mình thì muốn hạn chế điều đó xảy ra, nhà mình chung 1 bếp, 1 máy giặt. Vc mình vẫn ở tầng 2 cũng M Chồng, vch em chồng mình thì sẽ về ở tầng 1. nhà mình khá rộng nhưng chung 1 bếp, máy giặt. Chắc e chồng mình cũng ko có ý định mua riêng mà sẽ dùng đồ nhà mình luôn.


Mình đang phân vân việc mua riêng 1 bếp để nấu trên tầng 2 nhưng chồng mình ko đồng ý kêu là ăn mấy ở nhà đâu, với cả bây h đâu phải thời đói khổ mà mâu thuẫn.


Nhưng mình thì mình nghĩ đàn ông họ ko hiểu 3 người đàn bà ko chung huyết thống cùng ở 1 nhà sẽ phức tạp ntn


Còn bác Gv nha mình. mình đi làm thì chủ yếu bác ấy trông con cho mình, nhưng nếu phải phục vụ cả nhà e chồng mình sợ bác ý nản mà ko làm nữa, và có làm thì sợ nhiều việc quá ko trông bé con nhà mình cho tốt đc.


Ngay từ đầu, mình có nên nch rõ ràng ko và nch về những vấn đề j, các mẹ có kinh nghiệm chỉ dùm mình với. mình ko muốn mâu thuẫn xảy ra