Mình và anh xã quen nhau gần 7 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, giận hơn, nghĩ giữa hiệp có, cuối cùng chắc vì mệt mỏi và còn tình cảm nên qd tiến tới hôn nhân. Chồng mình ko phải hoàn hảo gì, chỉ ham game, ko biết làm việc, ko biết tặng quà, nhậu nhẹt nhưng được cái chăm làm, (cũng chăm xài), người đàng hoàng, ko phải hạn vũ phu, ko giận lâu, biết đối xử tốt với người lớn, vậy là mừng rồi. Kẹt cái là gia đinh chồng. Từ ngày chưa bước vào, sắp đám cưới đã cảm thấy bị chèn ép.
Chuyện là vậy. Mình bảo ông xã tự làm đam cưới, ko phải để bố mẹ lo, cưới tiệc lấy tiền mừng trả là ok. Lời ăn lỗ chịu. Bmc ko chịu, bảo làm vậy lập cập, mệt mỏi sau đám cưới còn phải đếm tiền thì lộn xộn. Mình thấy cũng đúng nên thôi. Chấp nhận. Nhưng người ta bỏ tiền nên qd tất.
Thiệp cưới: 2vc chọn thiệp hiện đại tí, về nhà đưa bmc coi, bảo gì mà như thiệp sinh nhật vậy.hjc. Mình hỏi màu xanh dương được ko, ước mơ của mình là thiệp cưới màu xanh dương. mc bảo, thiệp cưới là phải màu đỏ.
Chụp hình: vẫn chụp bình thường, nhưng mình thích áo dài trắng quần đen, kiểu cổ điển tí, mẹ chồng bảo sao lại mặc màu trắng. Ko muốn cãi lời, mặc màu đỏ vậy.hjchjc.
Hình to để ở nhà hàng: 2vc chọn tấm ngồi như avatar, giơ tay hứng hoa, thế mà bác ngoài quê và mc nói, đám cưới ngồi giơ ta...y như xin tiền của khách, ặc,như ăn xin, po tay. Chiều hôm đó, 2 vc đi làm ảnh để làm ở nhà hàng gấp. hjc, thiệt là lu bu.
Trang phục: Mình muốn đội lúp chứ ko phải mấn, nhức đầu lại nặng, lúp hiện đại hơn, dễ xương, mc bảo, lạy tổ tiên phải đội mấn chứ, thế là đội mấn, nhức cả đầu, hjchic.
Món ăn đãi tiệc: lấy menu về, bmc mình chọn đã đời, đem qua nhà mình 1 menu 6món, ấn định luôn, nói thẳng ra là qua thông báo chứ bàn bạc gì. Bm mình biết ngta bỏ tiền nên "tùy anh chị chon", mình nghe mà đau lòng. Bm mình người Nam, ko để bụng, biết điều, ko suy diễn lung tung.Dù sao cũng ko muốn con gái khổ.,
Tủ quần áo, giường: mình thích tủ gỗ, ép, vừa hiện đại nhiều kiểu dáng giả lại rẻ, mình bảo tụi mình tự mua, bmc ko chiu, cho tiền bắt mua tủ, giường gỗ xoan đào. Thế là sau này muốn đổi cũng ko được, tiền của bmc mà.
Bàn tiếp tân: nhà mình có 2 đứa em gái, mà ko kêu, kêu 2 đứa con của mấy bà bạn thân: Mình bảo kê thêm ghế cho em mình ngồi phát quà cho khách, mình chuẩn bị quà cưới cho khách, mc bảo đông quá, ko cho ngồi. Em mình để đó cho 2 con bé kia phát, nó lo nhận tiền mừng, ký tên, ko phát đầy đủ, bạn mình ko ai được nhận, làm mình tốn hơn 2tr bạc, mấy đứa em thức mấy đêm để xếp nữa, bực ko? Xong tiệc ôm về 1 nữa.
Còn cuộc sống khi về làm dâu thì ôi thôi. Ai đọc bài Mang thai nhưng stress nặng vì gia đình chồng thì biết.hjchjc....