1 người vợ, 1 người mẹ không biết thương chồng thương con thì phải làm gì đây?
Em buồn quá các anh chị ạ. Mẹ em là một người đàn bà không biết lo cho con cái, lo cho gia đình. Mê số đề mấy chục năm trời mà không bỏ được, vì nó mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Em là con trai năm nay cũng 24t rồi, em đi làm đc vài năm và dành dụm được bao nhiêu thì em và ba em phải trả nợ cho mẹ em bấy nhiêu và lần nợ này mẹ em trước khi đi cũng gom sạch tiền em để dành bao lâu nay. Cứ mỗi lần vỡ nợ là mẹ em trốn đi, để 2 anh em em và cha em ở nhà chịu trận. Mấy lần trước nợ thì chỉ nợ mấy người bạn của mẹ nên khi mẹ em đi người ta cũng không làm khó dễ cha con em. Còn lần này mẹ em mượn tụi giang hồ, mà mượn rất nhiều đầu nợ khác nhau. Cha em cũng có nói chuyện và xin hẹn họ từ từ để đi vay mượn bà con họ hàng trả bớt và họ cũng đồng ý. Vậy mà tối hôm qua đang ngủ 1 tốp 3-4 người lại đập phá rồi họ chọi sơn đỏ vào nhà, cả đêm cha con em thức không tài nào ngủ được. Đứa em của em nó mới học lớp 4, nó còn quá nhỏ để biết mẹ nó tệ ra sao, lúc mẹ đi nó hỏi mẹ khi nào thì về, mẹ em không trả lời. Giờ em chỉ biết nếu mẹ về, cha em sẽ làm đơn ly dị và em cũng nghĩ đã là mẹ là vợ không lo được cho co cho chồng thì khi ly dị rồi tự sống 1 cuộc sống của mình, và cũng đừng kéo chồng con vào cái vũng lầy nợ nần nữa. Em cảm ơn mọi người đã nghe em tâm sự, thật tình nhìn cái nhà giờ không phải cái nhà em cũng muốn bỏ đi cho xong, nhưng thằng em còn nhỏ quá, bỏ nó thì ai lo bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vâng em...