Từ đầu năm tới giờ (8 tháng) đưa mẹ chồng tất cả là 48 T để chi tiêu. Nhà chồng chỉ còn mẹ chồng và em chồng thôi vì nhà mình ở riêng. Vậy mà mẹ chồng trước mặt nhiều người nói rằng:" nhà chẳng có tiền để cho em chồng đi học thêm (500N/ 1 tháng). Mẹ chồng lương khoảng 4T / 1 tháng. Mẹ chồng nói kiểu như trách cứ 2 vợ chồng mình ko lo cho em vậy. Khi lấy chồng thì chồng chỉ có tay trắng thôi, ở nhà chồng được 5 tháng thì gần như bị đuổi ra ở riêng vì lúc đó mình có bầu mà mẹ chồng mình thì ko thích vì năm ko hợp tuổi. Mình và chồng phải tự lo từ a-z luôn, bây giờ có tiền rồi nhớ về ngày xưa mà tủi. Có bầu mà chẳng có tiền đi khám, mua thuốc. Ăn tẩm bổ là những bát phở 7.000đ buổi sáng. Mẹ chồng đâu phải lo cho bất cứ việc gì. Chồng mình khi lấy vợ mới có 21 tuổi. Chán ghê
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e đã pm chị.
thật sự e ko phải kể khổ đâu nhưng...