Chào quý chị em !


Tôi tên là Đỗ thi Vân thôn hạ Văn hoàng Phú Xuyên Hà Nội. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh được 12 năm rồi tôi đi với 2 bàn tay trắng và hai đứa con thơ cuộc sống mưu sinh khá sôn sẻ đối với tôi, nay tôi 51 tuổi 2 con trai tôi đang học đại học năm cuối tôi mua được căn nhà 2 tầng vơi tổng diện tích 2 sàn là 70m và hiện nay tôi có 200 triệu tiền dư nữa nhưng do tôi tính toán làm ăn cả ngày lẫn đêm lên tôi mắc bệnh mất ngủ thức trắng ngày và đêm cứ nằm suống ngủ là mọi việc lại kéo đến đầy đầu làm tôi tính toán triền miên.Tôi cố nhắm mắt vào quên đi để ngủ và đã uống cả thuốc ngủ nhưng tôi vẫn không ngủ được. Rồi tôi bị gầy mất 5 kg 2 con trai tôi rất ngoan hiền và kiếm tiền thay mẹ giỏi, luôn nói với tôi rằng Mẹ ơi mẹ cho chúng con ăn học lại mua được nhà cho chúng con ở so vơi người lao động thế là mẹ đã thành công rồi mẹ nghỉ ngơi đi không tính toán làm ăn nữa để 2 anh em con làm kiếm tiền thay mẹ. Tôi đã nge con trai và ở nhà nhưng trời ơi tôi không sao ngồi yên được rồi bắt đầu lại đi liên hệ buôn bán và đã bật tivi lên là phải xem tin kinh tế tiền tệ kinhh doanh tiêu điểm nóng chứ không mê phim, còn ông xã tôi thì cứ bật lên là xem pim ông xã tôi nói trời ban cho như vậy rồi không ngỉ ngơi được đâu ! Vậy theo các bậc thầy bậc anh chị em tôi phải làm thế nào để được nghỉ ngơi và ngủ được ngon giấc ?


Tôi xin chân thành cảm ơn !