Bọn m cuối năm sau mới đám cưới (đã đkkh) nhưng chắc sắp ly hôn vì m quá chán ngán chồng. Ban đầu a hứa hẹn với mình a sẽ lo kinh tế, mua nhà. Còn m thì mua sắm nội thất, trang thiết bị và chi phí sinh họat hàng tháng. Bàn bạc với nhau xong xuôi giờ a ép mình phải đóng góp thêm v a để trả tiền mua nhà (vì mình ko muốn sống chung v mc). Mình cũng đồng ý trích 1 phần tiền tiết kiệm đưa chồng mỗi tháng vì nghĩ đó cũng là tài sản chung sau này. Nhưng vài tháng nay mình mới phát hiện a lấy tiền m đều đặn nhưng ko đóng cho nta. M giận vô cùng. Nghĩ lại trước đây mình chi xài mạnh tay (bằng tiền của m) a hay trách m ko biết nghĩ a cực khổ ntn còn phung phí. Giờ m tiết kiệm mua sắm cho gđ thì a lại lấy tiền của m đi làm việc khuất tất. Chồng m ko tứ đổ tường, ko ngọai tình. Nên chỉ có 1 lý do duy nhất là đưa cho gđ nhưng vấn đề là a ko hề hỏi ý kiến của mình.



Cả 2 cùng phải ra ngòai kiếm tiền, cùng phải dè sẻn tiết kiệm vậy cớ gì a cho m cái quyền tự do xài tiền chung và họach họe từng chai dầu gội, nước hoa, mỹ phẩm mình mua bằng tiền của m. Đã thế a còn so bì công việc làm nhiều làm ít của m rồi than thở mệt nhọc. Trời cho ai nấy hưởng vậy mà cũng trách mình kiểu như m bắt a đi làm vậy đó. Trước đây a ko như vậy nhưng từ ngày mc xách mé m chuyện sung sướng, nhàn hạ thì a cũng cư xử v m như vậy. Mình trách thì a nói m tự làm tự chịu, ai biểu ko chịu sống chung thì tiền đâu mua nhà. M mới nói m đâu cần tiền của má a mà a chèn ép m bằng cách phong tỏa tài chính. 2 vc cùng nhau đi làm trả góp dần cũng xong, mà mình cũng đâu bao giờ xài tiền của a. Mọi thứ đã họach định rõ từ trước. Giờ a vì mc mà mặt nặng mày nhẹ, kiếm cớ cãi nhau v mình suốt. Nếu ko vì tình cảm đã có v nhau 10 năm. Nếu ko vì trước đây a đối xử v mình rất tốt và con ng a khác hòan tòan bây giờ thì có lẽ mình đã ko chần chừ việc đi hay ở. A đã ko đủ khả năng bảo bọc vợ con đã đành, bây giờ vợ kiếm tiền hơn m lại tự ti, sinh sự. Sao hôn nhân lại phức tạp và nhiều mảng tối vậy trời. :(