Em xin chào mọi người. Em đang có chuyện muốn được sự giúp đỡ của mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ!Chuyện là em gái em (học chung trường rồi quen nhau, nó nhỏ hơn em 1 tuổi) tâm sự với em như thế này:Mẹ nó kết hôn với bố dượng từ hồi nó học lớp 7. Ông ấy thường hay nhậu nhẹt, bê tha, say xỉn rồi lại hành hạ vợ. Ông ta không bao giờ quan tâm đến em, suốt ngày cứ càu nhàu rồi cứ y như rằng đang theo dõi em vậy.Còn mẹ em ấy thì không quan tâm, em làm gì, em nghĩ gì cũng mặc kệ.Bây giờ thì gia đình em ấy lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.Em ấy kể cho em nghe mà thật sự em rất buồn khi biết như vậy. Em chỉ biết động viên với an ủi vài câu, tại em dở Văn lắm ạ. Cả em và em ấy cũng không biết làm gì để thoát khỏi cái cảnh này. Em lên đây hy vọng mọi người chỉ giúp em lối thoát, hay là cách nào đó để có thể giúp gia đình em ấy trở lại hạnh phúc như trước kia.Em rất mong nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người ạ. Em xin cảm ơn mọi người. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1