Nhân đọc bài “Em chồng láo kinh khủng”, với kinh nghiệm hơn 4 năm làm “Giặc bên Ngô” em xin được đính chính vài lời để các bạn, các chị và cả các em sắp lập gia đình sau này có thể hiểu hơn về gia đình chồng mà có cách sống hòa hợp, nhu thuận hơn.


Đầu tiên là phải nói chuyện gia đình mình trước, nhà mình có 4 anh em, chỉ có mỗi mình là “bà cô” thôi nhé! Trước khi có chị dâu, mình là người quán xuyến cả nhà (4 anh em mình ở riêng, ba mẹ không ở chung), tay hòm chìa khóa, mình giữ, giỗ quảy trong gia đình, mình lo.


1/ Chị dâu thứ nhất: khi biết tin anh lớn sắp lập gia đình mình rất vui vì có người giúp đỡ phần nào việc nhà. Tuy nhiên, mọi việc xảy ra làm mình hơi bất mãn tí chút. Cái thiếu thiện cảm đầu tiên mình dành cho chị dâu xuất phát từ anh mình, lần đầu xuất hiện cùng với bạn gái nhân dịp đám cưới người cô mà chẳng hề giới thiệu với 1 ai trong gia đình, ngang nhiên khoác tay nhau đi qua mặt biết bao cô chú trong gia đình mà chẳng hề chào hỏi. Giá mà chị ấy biết nhắc anh mình dắt đến chào người lớn thì sẽ tốt hơn. Sau đám cưới, mình giao ngay chìa khóa cho anh trai với ý rằng từ bây giờ đã có chị dâu trưởng, mọi việc trong nhà sẽ do chị ấy trông nom. Hihihi…thế mà cả hai vợ chồng ngày nào cũng sáng sớm là dắt nhau đi, tối mịt mới về nhà, với lý do chị ấy có 1 sạp buôn bán ở chợ (dù mình biết tỏng là chị ấy về nhà mẹ chứ chẳng có buôn bán gì sất). Mình với cương vị là em dâu nên chẳng nói tiếng nào cũng chẳng nhờ vả, phân công việc gia đình cho chị ấy. Chị dâu mình thích thì lau chùi, quét dọn nhà cửa, không thì cứ để đấy, nhà toàn người trẻ nên chẳng ai nói tiếng nào. Anh mình lại lần nữa làm mình thấy phát chán, mỗi lần chị dâu mình lau nhà hay dọn bếp là ở trên phòng réo gọi lên, thậm chí có lần còn bảo với ông anh kế là: chỗ mày ngủ sao để vợ tao lau! (ặc, đấy là nơi cả nhà xem tivi,ngồi tám tám, anh ba mình không có phòng riêng nên ngủ ngay chỗ đó luôn, mà có rộng lớn gì cho cam, chỉ khoảng 10m2)…Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng mình kể ra thì chắc có lẽ đến tết cũng chưa hết.


2/ Chị dâu thứ hai: chỉ sau ngày cưới vài ngày, nhờ ngay mẹ chồng gom quần áo dơ của chồng đi giặt còn chị ấy thì ngồi chơi game. Mình chứng kiến cảnh ấy dù không nói gì nhưng cũng thấy hơi khó chịu trong người.


Nói những chuyện trên để các bạn khoan hãy “công kích” những người mà dù sao cũng đã hoặc sẽ được xem là “người trong gia đình”. Việc gì cũng có nguyên do của nó, trừ những trường hợp “cá biệt” thì không nói làm gì. Dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều cô EC khó tính, mình không thể cứ tối ngày theo mà chiều chuộng cô ấy nhưng tốt nhất các bạn cứ làm đúng bổn phận của mình, dẹp bỏ cái tôi mà sống theo nề nếp, quy củ của nhà chồng. Mỗi nhà một nếp sống riêng, mình không thể bê cách sống của nhà mình mà áp dụng với nhà chồng.


Mình chỉ muốn phân giải vài lời vậy thôi, theo mình thấy bên nào cũng có cái đúng, cái sai của mình chứ không thể nào đổ lỗi hoàn toàn hết cho nhà chồng được. Bản thân mình tháng sau cũng cuốn gói qua nhà người ta ở, cũng được nghe phong phanh trước là cô EC cộc tính, mẹ chồng hay nói…nhưng mình và ax đã xác định là cứ làm đúng bổn phận mình, không hỗn láo…trước đã, nếu bức bách quá mới dọn ra ngoài ở. Mà cho dù thế nào đi nữa, mình thấy các bạn cũng không nên dùng những từ “khó nghe” để gọi những bậc sinh thành của chồng/vợ mình. Sau này có con cái, chắc các bạn cũng không muốn chúng nó gọi mình như vậy phải không?