Đã rối như hẹ rồi vào đây còn rối tung như mớ bòng bong hơn :rolleyes:. Vào đây mới thấy muôn hình muôn vẻ kiểu chồng ngoại tình. Mình thì không lo về người tình cũ của chồng, không lo về các cô gái bên ngoài (vì chồng mình giao thiệp rất ít với phái nữ), không lo về ôsin.... Mà chỉ ngán duy nhất 1 cô, cô này là đồng nghiệp của chồng mình, đi theo sát cánh bên chồng mình đã 5 năm nay (nhiều hơn gấp nhiều lần thời gian mình bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của chồng mình). Cô này thì cũng có chồng & 1 con gái rồi, nhưng lại thuộc kiểu phụ nữ mắt xanh mỏ đỏ, nhìn cũng chả toát lên cái vẻ đàng hoàng tý nào cả. Chưa kể cô này còn đặc sắc ở chỗ yêu công việc phát điên, ngày nghỉ cũng làm việc hùng hục, chồng con ko cần biết (theo lời chồng mình kể với giọng khá hãnh diện về cái sự tâm huyết với công việc của cô ấy).
Lúc ban đầu mình cũng chả để ý, chỉ bắt đầu chú ý từ việc nghe thấy 2 người nói chuyện điện thoại với nhau, chồng mình toàn bắt đầu bằng từ "Em àh" (trong khi đối với mình từ khi yêu cũng chả bao giờ nói từ ấy ==> tức là 2 chữ đó ko thể biện minh cho là thói quen cửa miệng của chồng mình được).
Rồi đến tin nhắn cũng rất chi là thừa hơi nhắn bắt đầu bằng 2 chữ "Em àh" ấy. Trong khi đó chồng mình là người bận kinh khủng, nhắn tin toàn có thói quen viết siêu tắt để tiết kiệm ký tự. Thế mà sao?
Mình bắt đầu đặt 1 dấu chấm hỏi ở đây...
Rồi đến hôm đám cưới mình, chồng mình lại nhờ đúng mỗi cô ấy đến sớm lo việc tại phòng cưới (mặc dù chẳng có việc đếch gì để lo). Rồi cô ấy cứ sấn ra giới thiệu khách khứa ở cơ quan chồng với mình (mặc dù mình biết hết rồi, cần gì đến cô ta giới thiệu đâu).
Mình cũng bắt đầu cảm thấy có vẻ mình hơi ác cảm với cô này, nên hình như là cố tình soi xét quá thì phải, "bới lông tìm vết" ý mà, thế nên mình cũng tự nhủ với bản thân, mà kìm mình xuống.
Cho đến một hôm mình thấy 1 số ảnh trong máy tính của chồng, thì mới biết họ có nhiều chuyến đi công tác với nhau ở nước ngoài (khi đó cô ta đã có chồng, còn chồng mình thì chưa vợ). Qua những bức ảnh thì mình thấy họ đi lúc 3 người, lúc thì cả đoàn, lúc thì thấy chụp mỗi 2 người với nhau (mặc dù đó là những bức ảnh trên bàn thảo luận công việc với đối tác, ko phải ảnh thân mật).
Đáng chú ý hơn cả, ai đó vô tình nhắc đến cô ta thì chồng mình khen về cô ta với cái giọng rất hãnh diện (về công việc thôi), dù sao cô ta cũng là cánh tay phải, kề cận bên chồng mình. Trong những chuyến đi chơi xa dài ngày với mình, thì chồng mình gọi về cho cô ta mỗi ngày, chưa kể nhắn tin qua lại với nhau nữa. Tất nhiên chỉ về công việc thôi. Thậm chí có lần 1 cô gái khác ở cơ quan phone trình bày chuyện gì đó với chồng mình, anh ấy cáu gắt quát cô gái ấy, rồi bảo "Chị S đâu, đưa máy cho chị S nói chuyện với anh đi" (tin tưởng độc nhất chị này thôi đấy ạ).
LỚn tiếng với hầu hết các em trong cơ quan, trừ cô ta ra thì ko dám, ngược lại còn đôi khi bị cô ta đảo ngược quyền hành, nhõng nhẽo "Em ko làm việc này đâu, anh đi mà làm".
Gần đây mình bắt đầu để ý anh hơn, và tham gia vào 1 chút, thì với ai ko sao, riêng với đối tượng cô này thì anh phản ứng khác hẳn luôn, rất lớn giọng (kiểu như các cụ nhà mình ngày xưa hay ví "Có tật giật mình", "Cả vú lấp miệng em"...)
Chồng mình hôm qua bảo "Đừng bao giờ động vào chuyện cơ quan anh". Ối zời, thế tức là dưới cái vỏ cơ quan thì muốn làm gì với nhau thì làm à?
(bình thường chồng em rất hiền, yêu em vô cùng, chỉ riêng chuyện với cô này là em thấy hơi bất bình thường ở nhiều điểm à nhe... Haizzz
Đáng sợ nhất là cô ấy có vẻ yêu công việc hơn yêu chồng con cô ấy. Đấy là điểm em lo nhất, vì công việc của cô ấy thì tức là gắn liền với chồng em rồi còn gì. Mà lửa gần rơm như thế, cô ấy mà mồi chài thì chồng em chắc là khó mà ko chao đảo. Em tự nghĩ chắc vì cô ta có chồng rồi thôi, chứ nếu ko chắc họ đã là 1 couple từ lâu rồi, chả đợi đến bây giờ em phải lo.
Ngày xưa chưa có gì, nhưng khi cả 2 đã yên bề cả rồi thì mới dễ dẫn tới chút ngoài vợ ngoài chồng.
Mọi người khuyên em với. Em có lo xa quá ko? Và biết làm sao để ngăn chặn sớm bây giờ? (bảo họ ko làm việc với nhau nữa thì chắc ko thể nào đâu hichic)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thứ nhất là vụ blog của chồng?????
Thứ hai là: Anh đi đi.
Cha nhà nó chứ, nửa đêm nửa hôm nhắn tin...
Vụ này, chắc vợ tớ cũng đang theo sát diễn biến đây. Thực tế, trong công việc nhiều khi cũng có những cái mối quan...