Hàng tháng, cứ có lương hay bất kỳ một khoản tiền.." đánh quả" nào là ax nhà mình đều đưa hết cho vợ. Được cái,chồng lại hay có tính.. hay khoe với vợ, nên bất kỳ khoản thu nhập thêm nào đều hớn hở về khoe luôn và trước con mắt đầy "thán phục" của vợ thì chồng không ngại việc đưa hết.. với phương châm "anh không thèm giữ "quỹ đen". Rồi sau đó hàng tuần, hoặc vài ba ngày.. mình lại đưa anh tiền ăn trưa, tiền xăng (đưa một lúc 1 tháng một thì lại tiêu hết ấy mờ.. :3: ). Vị chi hàng tuần khoảng 1, 2 trăm gì đấy.. rồi khi nào tiếp khách, hay bạn bè gì.. thì " cứ bảo em :30: , em lại đưa". Tất nhiên là những khoản này thì rất ít rồi.. vài ba tháng mới một lần thôi.. mấy lại việc tiếp khách hay bạn bè thì mình cũng không dám.. hạn chế (Nhưng cũng công nhận là Ax.. ngoan).


Tuy nhiên, sáng nay,hai vợ chồng ngồi ăn sáng, mình nhắc chồng: Sắp kỷ niệm ngày cưới rồi anh, em thích anh tặng quà gì đó cho em.. tò mò và có ý nghĩa, chứ lúc nào cũng hoa.. Nhưng lúc ấy, Ax bảo," anh làm gì có.. xiền, tháng nào có đồng nào, thì đưa hết cho em rồi đấy thôi". Mà ừ nhỉ, mình nghĩ cũng đúng. Kể ra mà anh ấy có mua thì mình cũng lại nghĩ: anh lấy đâu ra tiền mua, hay là anh có.. quỹ đen?" :15: SN anh thì mình thường mua quà,(thường là áo somi hoặc nước hoa..để chồng dùng, vừa kinh tế mà lại vừa tình cảm.. lúc chồng vui vẻ mở gói quà vợ tặng ý). Nhưng còn những dịp SN mình, 8/3, hay kỷ niệm ngày cưới.. thì không lẽ lại đưa trước cho chồng ít xiền... :4: để.. " anh mua quà cho mình"... Ui.. mà như thế thì còn rì là.. "nãng mạn" nữa :18: :12:


Còn các chị làm thế nào?Hàng tháng chồng đưa lương thì.. "trao" lại cho chồng bao nhiêu là vừa? Đúng là phụ nữ mình thế nào cũng muốn. :24:


Nhưng mà neen làm thế nào cho hài hoà nhỉ.. Vừa để chồng không giữ quỹ đen mà cũng vừa để chồng có tiền chi tiêu cho hợp lý nhỉ. (VÌ anh xã mình không biết giữ tiền, thật đấy :5: , tiêu hoang lắm, :10: )