Hoang mang, lo sợ, lòng tự hỏi tại sao lại thế...???
12h đêm
Vợ: anh ơi sang ru con ngủ cho em 1 lúc em ăn ít cơm đã, đói quá
Chồng: ừ
Lướt qua phòng làm việc và cũng là phòng ngủ của chồng từ ngày vợ sinh bé ỉn, thấy trên màn hình chồng đang chat chit với ai, vợ nổi tính tò mò ( mà thưc ra là muốn kiểm tra) ngồi vào ghế và đọc...sốc, đau đớn, đọc đi đọc lại để biết là mình ko nhầm, hoang mang...
Ko phải vì đó là bồ hay người yêu hay người tình cũ của chồng mà là chat với 1 thằng đàn ông, chia sẻ với nhau kinh nghiệm đi "Cứu net"...cứu net, vào nhà nghỉ rồi xong thì cho ít tiền tiêu và đi taxi...
Có nằm mơ cũng ko bao giờ em tưởng tượng được chồng em lại đi " Cứu net". Đời này có thiếu gì đàn bà, dù là qua đường với bọn gái gọi vẫn hơn mà.
Đến bây giờ ngồi đây viết những dòng này em vẫn chưa hề tỏ thái độ gì với chồng vì em ko biết phải nói với chồng của em ntn, phải bắt đâu ra sao...phản bội vợ chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục
Em tự vấn lại bản thân em đã làm gì có lỗi với anh ko để đến nỗi gần đây a ngồi ol cả đêm mà em cứ ngỡ là anh làm việc, hóa ra chỉ là lên mạng để bọn nó cho xem " hàng" rồi đi "Cứu net"..
Có thể sự thật ko phải như thế khi em chưa bắt đc tận tay, em tự an ủi mình rằng ban đêm anh ko ra khỏi nhà, ban ngày anh đi làm thì làm gì có thời gian để đi "Cứu net"
....nhìn con ngủ say, thỉnh thoảng mơ nó mếu rồi lại cười mà nước mắt cứ chảy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1