“Chồng ơi, yêu em đi!”, chồng cười khùng khục và cái kết xấu hổ quá các mẹ ạ
Tự dưng đợt này chồng em cứ “đờ” ra các chị ạ. Nhìn thấy vợ mà cứ như thấy ông bán cháo lòng đầu ngõ, chả thèm liếc mắt lấy một cái. Thế có chết không cơ chứ…
Trước khi lấy nhau, trong “chuyện ấy” em và chồng phải nói đúng là một cặp trời sinh các chị ạ. Cùng tư tưởng, quan điểm nên chúng em cực kỳ phóng khoáng và bản năng. Điều đáng nói là sau hai năm yêu nhau, thì “chuyện ấy” của chúng em cũng vẫn lý tưởng và không có gì đáng để phàn nàn.
Khi mà em đã nghe đến mòn tai những câu chuyện về việc vợ chồng lục đục chỉ vì không hợp nhau trong “chuyện ấy”, thì việc tìm được một chàng người yêu kiêm bạn chung giường hợp gu như chồng quả thật là quá đáng để ăn mừng. Em gật đầu trước lời cầu hôn của chồng không do dự vì chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Ảnh minh họa
Nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện bỗng dần thay đổi. Bắt đầu là tần suất, sau đó là chu trình thực hiện, tất cả đều nhàn nhạt một màu và nhàm chán thấy rõ. Em có cảm giác chồng không còn hào hứng, vồ vập mỗi khi nhìn thấy mình. Còn em thì vì thế mà mất tự tin vào bản thân nên cũng chẳng dám chủ động. Đôi khi em đã nghĩ đến chuyện thử từ chối chồng để khiến chồng “thèm” mình hơn, nhưng lại sợ chồng đi “bóc bánh trả tiền”. Lắm lúc em nhớ phát điên khoảng thời gian trước đám cưới. Có phải chồng đã thấy chán em rồi không? Em băn khoăn điên lên được. Mới đi tâm sự với con bạn thân. Nó nhìn em rồi cưới rú lên bảo:
- Hỏi thẳng chồng mày xem. Anh ấy có thích mày chủ động không? Nếu có thì sao phải ngại.
Nhưng em thấy ngại ngại sao í. Chả nhẽ lại hỏi “Chồng ơi sao dạo này chồng lười yêu em thế à?”. Hay có lẽ chồng có bồ rồi? Huhu. Vậy là em bắt đầu lên kế hoạch để quyến rũ chồng các chị ạ. Em xông xênh đầu tư hẳn bộ đồ lót lingerie mới tinh. Của đáng tội dây rợ cũng lằng nhằng lắm, em mặc mãi mới xong. Nhưng ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, mặc vào trông bốc lửa lắm cơ.
Tối hôm ấy, chờ chồng vào phòng tắm, em đi thay đồ, rồi lên giường nằm sẵn. Em còn phải tập nằm sao cho quyến rũ sexy nhất có thể ý. Gượng gạo tí nhưng em tự nhìn em trong gương thấy cũng ngon lành cành đào lắm. Chồng mở cửa ra, đang cầm khăn lau đầu thì em cất giọng thỏ non mời mọc:
- Chồng ơi, vào với em đi!
Chồng quay sang trợn mắt nhìn em trong 5 giây rồi phá lên cười sằng sặc, cười rũ rượi luôn ấy, làm em vừa xấu hổ vừa buồn cười theo. Cơ mà đến màn sau mới gọi là bi kịch. Chồng hì hục mãi không cởi được cái lingerie trên người em. “Hắn” vừa gỡ dây vừa nhăn nhó:
- Em mặc cái gì thế này hả? Có bị hâm không mà tự dưng đi mua mấy thứ đồ này?
- Tại em thấy dạo này chồng lười “yêu” quá. Tưởng chồng chán em nên phải đổi mới chứ sao!
- Đúng là đồ dở hơi. Tại dạo này công ty có dự án mới, anh phải làm thêm rồi hướng dẫn nhân viên làm nên vất vả hơn bình thường. Sau thấy “bức bối” thì cứ nói với anh. Đừng cố làm diễn viên phim nóng thế này. Có ngày anh sốc mà lăn quay ra mất.
Thế là hai vợ chồng lại cười hí hí và có trận “yêu” đã đời các chị ạ. Cuối cùng thì đã là vợ chồng thì chả có gì phải ngại các chị nhỉ. Cứ nói thẳng ra là xong.