Các chị ạ


Em xin nói trước em là con trai, em có chuyện này không biết nên tâm sự cùng ai, trong quá trình tình hiểu về thai sản em mới biết diễn đàn này và xin mọi người chia sẻ giúp em


Năm nay em 25 tuổi, và bạn gái em cũng thế. Bọn em cũng quen nhau lâu rồi và cũng đã làm chuyện ấy. Khoảng 1 tháng trước em và bạn ấy cũng quan hệ, nhưng bọn em đã rất cẩn thận và sử dụng bao cao su để tránh thai, nhưng vừa rồi bạn gái em không có kinh và que thử 2 vạch, các dấu hiệu có thai đều có. Bọn em cũng xác định là có thai thì sẽ cưới. Tất nhiên là em cũng chưa muốn lập gia đình vội, nhưng có rồi thì chấp nhận vậy.


Hôm nay bọn em đi khám. Hiện tại bạn em đang trong phòng khám nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất hoang mang, trong lòng luôn gợn lên một nỗi hoài nghi rằng tại sao lại có thể được, dù em rất tin tưởng bạn gái em. Em hỏi thằng con trai nào bạn em nó cũng nói rằng không thể có được và cần điều tra bạn gái em xem có các mối quan hệ nào khác không. Thực sự em không muốn làm điều đó chút nào, nhưng đứng trước những lời như vậy lòng em cũng cảm thấy rất bối rối, cảm thấy nếu làm thế thì thật có lỗi với cô ấy, nhưng không làm thì lại nảy sinh những hoài nghi không đáng có. Bạn em nó bảo, con gái luôn có những bí mất mà con trai bọn em không biết được, nên dù sao cũng không nên đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào họ ( các chị thứ lỗi vì câu này không phải của em :D). Các chị cho em lời khuyên xem nên làm như thế nào ạ ?