Chào các mẹ, em và bạn trai yêu nhau cũng đã lâu và cũng xác định đi đến hôn nhân, bố mẹ gia đình hai bên cũng đã gặp mặt và đồng ý tính chuyện hôn nhân cho hai đứa. Tuy nhiên, vì nhu cầu công việc nên hiện tại bọn em đang phải yêu xa. Tết này bạn trai em có về nhà và anh ấy muốn bọn em qh ko cần bảo vệ nữa, nếu có em bé thì để sinh luôn vì ngày cưới cũng sắp đến (khoảng 3-4 tháng nữa). Nhưng bản thân em thì ko muốn thế, vì bọn em còn chưa ổn định cuộc sống (bọn em chưa có nhà), chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc có thêm 1 thành viên mới (lương 2 đứa cũng chỉ đủ sống), em cũng ko muốn khi chuẩn bị đám cưới lại phải vác bụng bầu mệt mỏi hoặc bị mng bàn ra nói vào là bác sĩ bảo cưới... Em cũng đã nói với bạn trai nhưng anh ấy ko đồng ý và cho rằng em chỉ quan tâm ko đâu, ko nghĩ cho anh ấy, ko thương anh ấy vì bọn em đã phải yêu xa và chờ đợi nhau hơn một năm rồi. Hiện tại bọn em đang giận nhau, e ko biết giải quyết thế nào, mọi người cho em lời khuyên với. Hay là cứ chiều theo ý bạn trai rồi lén uống thuốc các mẹ nhỉ? Nhưng mà em cũng sợ uống thuốc khẩn cấp ý, sợ có tác dụng phụ j ko :-ss E hoang mang quá, tết đến nơi rồi, cảm ơn các mẹ.