Mong các mẹ góp ý giúp em, em đang rối lắm đây. Có câu nói " bỏ thì thương, vươn thì tội". Em năm nay 33 tuổi, kết hôn muộn nên mới có con đầu lòng 11 tháng tuổi. Em nghĩ em lấy chồng thầy giáo hiền lành, đạo đức lo làm ăn tha nghèo tí mà được h phúc.


H.phúc đâu ko thấy, bầu 5 tháng em đã rơi khỏi nhà chồng vì ko chịu nổi sự bất công đối với vc em. Em về ngoại ở để tiện đi lại. Nhà chồng o quê, gd làm ruộng còn nhà ngoại thì mua bán nên nếp sống ko hợp cho mấy. Tuy là vậy e ráng hòa họp nhưng ko sao chịu được nổi, nào là: mẹ chồng, chị chồng ( thôi chồng ở chung nhà) thêm em dâu tất cả ganh tị với vc mình. Chỉ mọi tội là chồngeem ngoan hiền còn em thi lo mua bán có tiền. Lúc cưới em là toàn bộ ch lo từ a-z bama chồng ko tốn xu. Cưới về em mở cửa tiệm trước nhà mua bán. Thế rồi ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng.Chĩ vì sợ vc mình ngoan gianh phần nên gd em chồng bày kế mượn bama chồng kiếm chuyện cho vợ chồng e ra riêng nhưng vẫn ở trong phần đất của nhà chồng. Tg đó em bi áp lưc mc em làm khó vc e đủ cho đến chồng em còn biết, chồng em chĩ ra cho em thấy chứ em chưa dám trách móc mc voi chồng em. Ở nhà chờng em hầu như ai cũng ghet chồng em vì có ăn học hơn, ăn nên làm ra hơn thậm chí cưới được vợ ngon lành hơn nên đâm tâm muón hại vợ chồng em lam. Em ko chịu nỗi rơi khỏi đó, trươc khi đi em còn nói tiếng xin lỗi em ve ngoại để tiện đi lại. Tiếp sau đó là nhưng lời trách móc của bachong em ( chỉ nói vơi chồng em ko nói ngay em) nào là: "mầy theo nó tao ko cho gi cả, nào là ko nhận cháu nội". Nghe như em hư đốn lắm, chỉ vì e chịu đựng hết nổi cách cư xử thiếu tôn trọng vc em ra tiệm vc e lấy cái giường đem dẹp cất khi giường đó vc e ko cần dùng đến. Em bực vì ra lấy ko hỏi câu tệ nhị rồi lấy, đằng này ngang nhiên kêu cả em chồng ra phụ cất nữa chứ. Em bực quá em hỏi" Sao Ba phải cất giường vô vậy?" Bachong em khó trả lời với em đâm ra ghét em. Cho đến lúc em sinh cháu họ cũng ko đến thăm. Ah!Lúc cưới em về chồng em kể em nghe hết nhưng cư xử ko công bằng vì nhà chồng mình thương con út hơn mặc dù nó quậy hơn chồng em. Chồng em nói ko biết lời vậy thế mà giơ đây chồng em quay đầu lại binh gd bỏ rơi mẹ con em. Hiện giờ chồng em ở nhà riêng( nhà nhà chồng cho vc em ở phía trươc) chồng tha o trên 1 mình chứ ko ơ nhà ngoại chĩ vì sợ mang tiếng ở rể, nào là đi ra khỏi sợ tai tiếng cho gd có thằng con theo vợ bỏ bama. Em hiểu và thông cảm cho chồng emđể ox 3 bữa vầy 3 bữa ỡ nhà em để phụ minh chăm con. Nói là vậy chồng rất vô tư, mọi viêc la Mẹ em giúp hết. Từ lúc cưới về mình lấy vàng cưới ra mở tiệm lấy lời phụ cơm nước, em mơi ra kd có lời la bao đâu thi em đã đóng cửa về ngoại rồi. Cho đến lúc sinh co chồng em ko tiếp 1 xu ngoài tiền viện phí, sau này nói lắm chồng mới đưa 1 tháng 1 triệu, thế mà em cũng vui vẻ nhận. Giờ thì con em lớn em lo cho con trưởng thành, em muốn chiều chờ chồng đi làm về. Nói thật em thêm khát mái âm g đ riêng lắm các mẹ ah. Em nói chồng em thì chồng ko làm được. Hôm trước em vì con noi chồng sắp xếp chổ ở đem mecon em về thi ko chịu bắt em phải xin bama chồng coi cho về ko. Thật ra em về dó chĩ khổ thêm thôi vậy mà lời nói êm đẹp với bama chồng em ko làm đựoc. Em kêu mua nhà thì ko chịu, mướn nhà càng ko, kế hoạch mua nha cũng ko. Em nói tiền thì ox bảo tiền cươi mở tiệm lấy lời đó xài, còn cho là tiền cưới là của chung nữa chứ. Botay.


Nghĩ cho cùng em mới định vươn lên ra ngoài mướn nhà ở để chồng theo em. Có hôm em nói " Em ra mướn nhà riêng anh nhường mecon e cái nệm anh năm đệm đở nhe!" Chồng em trả lời "sợ gd nói". Các mẹ nghĩ sao với câu nói này? Đàn ông ko đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ con vậy em có nên tiếp tục sống ko? Bao lần tranh cãi về vấn đề chổ ở em ráng nhịn để con được có cha, thương cho chồng em ko nhậu nhẹc biết gianh dụm tiền cưới em. Nhưng lúc tranh cãi em rất buồn nhưng câu nói của chông nào là " đàn bà thế này, thế kia..." Anh ấy xúc phạm em qua nhiều giờ em hết chịu được chỉ muốn lidi cho xong làm lại cuộc sống mới. Các mẹ từng trải cho em biết thêm về tiền cấp dưỡng khi lidi, tài sản la căn nhà bama chồng cho nhưng chưa có giấy tờ có được chia ko? Em hói để em còn nghĩ quyền lợi cho con em. Em bỏ chồng thì thương cho con vô tội, ma vươn hoài mà chồng nơi vợ ngả vậy sao hp.


Cám ơn các mẹ đọc qua topic của em!