------------- Bắt đầu hay là Kết Thúc--------------------
Biên hòa 08/11/2015


Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến


Cái ngày mà anh phải quyết định tất cả để bước tiếp cho cả 1 đoạn đường còn rất dài phía trước cũng đã đến rồi ... Anh năm nay cũng chỉ mới 26 tuổi thôi ,Thất bại và thành công cũng đã từng trải qua hết cả rồi . Hạnh phúc hay khổ đau cũng đã đi qua . Và bây giờ thì cái gia đình mà bây lâu nay ở bên cạnh anh đã không còn nữa , 1 mình anh phải bước tiếp trên quãng đường còn lại . Và dù cho cuộc sống của mình từ giờ trở đi có khó khăn và vất vả đến bao nhiêu thì cũng phải đứng lên và cô gắng để mỗi ngày nó sẽ một tốt đẹp hơn - mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ..............................


Anh đã là người cố gắng để níu kéo 1 mối quan hệ mà trước đây với anh nó là tất cả ( quan trọng và quý giá hơn bất cứ thứ gì ) .


Đã khóc và khóc rất nhiều - đã kìm nén những cảm xúc của mình vào trong lòng khi nhận được những lời chua chát và ánh mắt nhìn đầy căm thù và oán hận mình từ người mà mình yêu thương nhất . Tất cả những điều đó xảy ra với anh thì anh cũng không hề oán trách hay giận gì cả bởi vì 1 phần lỗi lớn cũng ở anh .


Thời gian 1 tháng cũng không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với anh . Cái cảm giác mà khi mình phải ngồi đợi chờ giờ và đếm từng ngày xa nhau và hàng ngàn câu hỏi ??? giờ em đang làm gì - đi đâu - nói chuyện với ai - ăn uống gì chưa - có mệt mỏi không - có nhớ đến anh không - có nghĩ về anh không ...vv có cả hàng ngàn câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại . Rồi cứ thế ngày này qua ngày khác , mỗi ngày qua đi nỗi đau lại nhiều thêm 1 chút - cứ thế lớn dần lên trong anh .


Anh còn cuộc sống và còn 2 đứa con nhỏ - tình hình về kinh tế bây giờ cũng không phải là tốt lắm nhưng cũng không phải là không lo cho con được . Nhưng cái anh cần ở đây là sự tha thứ của người mình yêu thương nhất .


Để cùng nhau xây dựng 1 ngồi nhà đầy tình thương và hạnh phúc dành cho 2 đứa con bé bỏng . Thời gian cũng không còn quá nhiều nữa là đến tết mà tình cảm vợ chồng cứ thế này rồi sẽ đi về đâu - tiếp tục im lặng - giận hờn rồi chính bản thân 2 người lớn làm khổ nhau - làm khổ cả những đứa trẻ .


rồi 2-3 tháng sau lại quay về bên nhau - lúc đó có phải là mất 1 khoảng thời gian mà đáng lý ra không nên có . Nếu còn yêu thương thì khoảng thời gian vừa qua cũng đủ để suy nghĩ về mọi chuyện là nên tiếp tục hay dừng lại .


Hôm nay anh chia sẻ lên fb về chuyện của anh và em là lần cuối cùng


em đọc rồi thì hãy quyết định


Đơn ly hôn a và em cũng đã ký rồi - nếu em cảm thấy con đường em đang lựa chọn cả về công việc và cuộc sống gia đình của em sau này của em là đúng và em cũng không còn yêu thương anh nữa thì em hãy nộp đơn đi .


Khi nào tòa gọi thì a sẽ xuống làm thủ tục và ko níu kéo hay làm phiền tới em nữa . sẽ đồng thuận ly hôn .


Còn nếu em tha thứ cho anh và quan trọng nhất là em còn yêu anh và nghĩ là anh sẽ thay đổi được những cái mà em nói là anh rất xấu ...( anh cũng đã hứa với em là sau lần này sẽ thay đổi tất cả - còn tin tưởng hay không đó là suy nghĩ của em ) thì hãy liên lạc với anh rồi anh và em sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện với người lớn .


Thật sự anh đã quá mệt mỏi - Em là người hiểu rõ con người anh nhất


6 năm chung sống là 1 quãng thời gian rất dài . Anh yêu em nhiều hay ít và anh có thể sống thiếu em được hay không em đều biết và ngay cả cuộc sống hiện tại a đang sống thế nào - cảm xúc ra sao chắc em cũng biết .


Những ngày gần đây a quá mệt mỏi và anh cũng ko còn muốn đăng bất cứ thông tin gì nữa nhưng hôm nay a nghĩ cũng đã đến lúc em và anh nên đưa ra quyết định cuối cùng . Nếu em không còn yêu thương anh ...Thà là a chấp chia tay anh sẽ buồn và đau khổ -va có lẽ sẽ mất 1 thời gian dài học để học cách sống mà ko có em . Còn hơn anh phải sống trong đợi chờ và mong mỏi . Làm việc gì cũng không được ... Anh đã suy nghĩ mình phải làm thật nhiều việc - lao đầu vào công việc để không có thời gian suy nghĩ nhiều . Nhưng rồi anh bày ra làm rồi còn những việc khác ai sẽ làm cùng với anh . Anh còn phải chăm sóc con - tắm cho chúng - dọn nhà - em biết con mình nó quậy cỡ nào mà . Cho nó ăn - rùi trông 2 em nó chơi để không đánh nhau . Rồi giặt đồ - rửa chén - nấu cơm ... đi lấy hàng rồi sửa máy ... vvv cả 1 núi công việc 1 mình anh làm hết trong quãng thời gian vừa qua .


Anh cũng biết em đã mệt mỏi như thế nào khi phải lo cho a và 2 nhóc thế nào . Có lẽ từ bây giờ trở đi anh sẽ là người ck tốt - người cha tốt của con và em .


Từ giờ tới tết có rất nhiều cái anh muốn bắt tay vào làm ... mà giờ anh và em thế này thì làm sao mà làm được - dứt khoát cũng ko mà quay về cũng không ? Nếu như em lên thì anh sẽ có thêm động lực để phấn đấu làm việc . còn nếu e ko lên thì a sẽ làm cái khác - thế nên em nên biết rằng em ở trong cuộc sống của anh nó quan trọng như thế nào .


Em cũng đã quá mệt mỏi rồi nên em hãy quyết định đi


Buông tay hay là sẽ nắm chặt - tất cả mọi chuyện ở phía trước đang chờ quyết định ở em .


Còn riêng về bản thân anh - anh sẽ nói để em hiểu hơn 1 chút nữa . có lẽ 6 năm qua có thể e cũng chưa hiểu hết về anh nên e mới như vậy


* - ( Mỗi lần cãi nhau - hay giận nhau ... Phần đa là anh xin lỗi và làm hòa với em trước . chắc em cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh yêu em và ko xa em được phải không ? Nhưng đó chỉ là 1 phân trong đó thôi mà cái chính ở đây là anh muốn em là người vk duy nhất của anh - nhà anh cũng ko có thêm 1 người con dâu và e gái a cũng chỉ có e là chị dâu . và a muốn chính anh là người đi cùng em đến suốt cuộc đời chia sẻ với em tất cả những chuyện vui buồn - ở bên cạnh che chở và chăm sóc cho em . E cũng biết là mỗi khi em đi đâu xa mà ko có anh đi theo bên canh a lo cho em thế nào mà đúng ko ?


. và hơn ai hết anh và em cũng đã thiếu tình thương của cha từ bé nên anh không muốn con của chúng mình thiếu đi tình thương của em hay anh . Sau lần cãi nhau này nếu có thể quay về thì anh tin anh sẽ mang lại cho e hạnh phúc . a sẽ là 1 ng ck tốt ... sẽ cùng em làm những việc mà trước đây anh và em chưa cùng nhau làm được ... có nhiều nơi a và e lúc cưới đã nói là sẽ đến đó mà a chưa đưa e đi được - a rất xin lỗi về điều đó . )


- về chuyện em muốn kinh doanh hay buôn bán gì thì anh cũng sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho em làm ... trong quãng thời gian vừa qua a nhận được nhiều lời chia sẻ rằng có lẽ anh đã không để cho em làm việc - để e thấy buồn chán . thì từ giờ trờ đi công việc kiếm tiền anh sẽ để em phụ anh và a cũng sẽ luôn bên em - chỉ dẫn cho em làm . 6 năm vừa qua anh đã sai khi không cho em làm bấy cứ việc gì mà cứ ôm hết vào mình .


- Về công việc trong gia đình thì anh sẽ cố gắng phụ giúp em trong thời gian rãnh rồi - những điều mà trước đây anh rất ít khi làm , cùng em chăm sóc con cái tạo dk cho e làm việc .


- về cuộc sống gia đình - e sẽ tôn trọng và bàn bạc với em mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình - vk ck cùng bàn bạc suy nghĩ . Có những chuyện mệt mỏi thì vk ck chia sẻ và tâm sự cùng nhau giải quyết .


Anh chỉ nói ngắn ngọn bấy nhiêu thôi - em còn thấy gì đó khúc mắc thì hãy nói với anh . A chỉ viết lên đây chứ anh cũng ko gọi hay nt vào dt hay zalo fb của em vì anh tôn trọng quyền riêng tư của em . Có ngồi viết nữa thì cũng không biết bao nhiêu mới là đủ .


Em hãy đọc và suy nghĩ - lần này a sẽ chờ em trong 24h ...


a đã nói là a sẽ làm được ... trước đây a cũng đã từng nói là sẽ ko nt hay làm phiền tới em ... a cũng đã thực hiện được đúng như lời anh nói


thì sau những dòng suy nghĩ dưới đây a mong là em sẽ ko im lặng nữa .


Em im lặng thì a sẽ chủ động nộp đơn trên này ... a cũng đã hỏi về thủ tục nộp đơn rồi - những lúc tuyệt vọng nhất thì anh luôn nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là anh và em ly hôn ... chỉ có nghĩ như vậy thì khi mọi chuyện xấu nhất thì anh cũng có thể đứng dậy đc mà ko gục ngã . Trong trái tim anh chưa bao giờ muốn mất em ...Nhưng cũng ko phải vì thế mà a ko thể xa em ...


và a cũng đoán được là đã có lúc e suy nghĩ không có anh thì em vẫn có thể sống tốt .


Anh đã đọc rất nhiều câu nói về cuộc sống


và anh hiểu được rằng :


Một người cố gắng níu kéo chỉ nhận lại được nỗi đau


khi 1 người đã mún đi thì hãy để họ đi


như vậy thì mình sẽ cảm thấy thoải mái .


Nên anh quyết định là không níu kéo em nữa không xuống dưới nhà để làm em mất vui nữa ... tất cả để con tim của em quyết định ... để xem anh có còn vị trí nào trong trái tim em không ?


Anh hy vọng là vk ck đoàn tụ - cùng đi tiếp đoạn đường còn lại ....