cảm nhận của mình sau khi chụp ở đó về đây, xấu dã man con ngan luôn. Mình chỉ muốn mắng vào mặt họ thôi í.
Bọn mình chọn gói chụp là 3tr7, đặt cọc 1 triệu. Hôm qua đi chụp xong bắt đóng thêm 1tr5 (mình không mang đủ tiền nên đặt cọc 1tr3).
hành trình đi chụp như sau:
- Do sáng có mưa nên tầm 10h kém mới đến cửa hàng, vừa bước vào gặp chị trang điểm là biết ngay mình sẽ bị trang điểm xấu rồi. Sự thật đúng là thế luôn. Mình có 42kg nên rất gầy, tóc mái mình dài cứ nghĩ là sẽ được tết tóc mái ai ngờ cắt ngắn cũn cỡn trên lông mày, nhìn mặt càng gầy hơn. Có những khuyết điểm gì trên mặt là bị phô ra hết. Trang điểm xong nhìn xấu khủng khiếp, khiên mình tự ti. Người ta lên cô dâu mong muốn được trang điểm để che đi khuyết điểm, tự tin hơn. Với mình thì không còn gì để nói. Lúc lên chọn váy mặc đi chụp. Do mình gầy nên không muốn mặc áo hở vai, nhưng họ cứ bắt mình mặc cái váy vừa cũ vừa bẩn (còn giải thích là váy này dáng đẹp). Mình đã bảo là mình muốn thử váy kia nhưng không cho , giải thích là đó là váy mới, hôm nay trời mưa mặc ra phim trường bẩn hết. Thế mà lúc tư vấn em thích váy gì là được mặc váy đó các kiều, váy mới còn không cho mặc. Họ có mấy bộ chuyên để mặc đi chụp rồi, đôi nào cũng như đôi nào hết. Mặc xong về cũng có giặt đâu, nhìn cái váy như cái rẻ rách. Nhìn trên ảnh là pts hết rồi đấy.
- Trên đường đi chụp, phải mua đồ ăn cho cả người trang điểm, nước uống cho cả (cái này mình không nói làm gì vì đó cũng là lẽ tự nhiên). Mình thấy tự ti, đi đến đâu cúi mặt xuống đó. Nhìn các cô dâu khác được trang điểm rất là xinh, được mặc chiếc váy mới mà thấy tủi. Mọi người nhìn mình bằng ánh mắt "trời ơi con điên nào kia".....
- Ở lavender cực đông, nên cứ phải chờ đôi này chụp xong mình vào chụp. Các đôi khác khi vào chụp được người chụp, stylist hướng dẫn cách tạo dáng này nọ rất là kỹ và lâu. Còn đôi mình cả ekip có 5 người: mình, ny mình, 2 người chụp, 1 người trang điểm, nhưng đến chỗ chụp người trang điểm thì ngồi trông đồ, 1 người chụp cũng ngồi đó luôn, chỉ còn 2 đứa mình và 1 người nữa đi chụp. Mình đã tham khảo trên mạng và mong muốn họ chụp cho mình kiểu này kiểu kia nhưng họ bảo là đông mình không chụp được như thế (vậy sao các đôi khác lại được chụp như vậy, mà không phải cô dâu chú rể nghĩ ra kiểu chụp mà chính là người chụp họ dạy cách tạo dáng). Họ có người đi tung váy, chứ đôi mình thì tự làm hết. Họ cũng k chụp theo kiểu của mình đưa ra. Lại còn định cắt bớt trang phục. Mỗi cảnh chỉ bảo vào chụp nhanh nhanh rồi về. Nghĩ bực cả mình. Kiểu tóc cũng không làm theo ý mình. Nói chung là rất bức xúc, đi chụp thấy họ không nhiệt tình, chỉ là qua loa.
- Về đến cửa hàng thì bà chủ mắng nhân viên như đúng rồi. Xem ảnh thì mình thấy xấu chẳng chọn được cái nào ưng, chỉ là bắt buộc phải chọn mà thôi. Nhìn mình như 1 con điên, thà mình tự trang điểm chụp còn xinh hơn. (nhìn mấy cái ảnh của mình để mặt mộc cũng còn đẹp hơn í). Rõ ràng là bảo cho copy file về ngay sau khi chụp nhưng không, họ không cho. Còn nói 1 câu như thế này: gói của bọn em là gói rẻ nhất bọn anh cũng chẳng giữ file của bọn em làm gì, trước sau gì bọn anh cũng trả lại hết mà.
- Mình đi về tức không chịu được. Về đến nhà khóc hết nước mắt vì mình lên cô dâu xấu tai hại như vậy. Có chụp gói nào đi nữa cũng nên phục vụ chu đáo để còn quay lại và giới thiệu khách đến nữa chứ kiểu làm ăn như này đúng là không thể chấp nhận.
- Mình còn ngày ăn hỏi và ngày cưới nữa, không biết lúc nhận album ảnh, ảnh phóng sẽ như thế nào, váy mặc ngày ăn hỏi và ngày cưới sẽ ra sao. Tức mà không nói gì được (vì người yêu mình cho nói).
- Ảnh cực xấu nên chẳng dám post, mà họ cũng đâu cho copy về nên không post nên đây cho mọi người xem được.
Xin hãy tránh xa chỗ này ra violet bridal làm ăn chán lắm

