Mình đi làm cũng đã lâu, vào thời điểm vài năm trước mình thu nhập cao và ổn định nên đã dành dụm được kha khá...! Trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng mình cũng đã đủ tài chính mua được căn nhà nhỏ xinh và lên kế hoạch cùng người yêu (hai đưa đã quen nhau hơn 5 năm) xây dựng tổ ấm!



Nhưng cuộc đời có ai biết được chữ ngờ? Trong thời gian gần đây do công ty dịch chuyển ra nước ngoài nên mình đã mất đi công việc và nguồn thu nhập ổn định, giờ mình đang đi làm ở một cty khác với mức thu nhập chỉ bằng 50% thời đó nên cuộc sống cũng khá khó khăn.



Số tiền dành dụm giờ đây của mình cũng đã cạn kiệt sau khi mua được căn nhà, và giờ mình chỉ còn lại vỏn vẻn 50 triệu duy nhất, và mình không biết với số tiền như thế thì mình co thể tổ chức đám cưới được không? (Mình tính sơ sơ nào là tiền làm đám hỏi, tiền thuê áo cưới, tiền chụp hình, tiền nhà hàng đãi tiệc... thì rất là nhiều!).



Mình đang rất đau đầu và kiệt sức vì vấn đề này, có anh chị em nào đã từng trải vào chia sẻ vài dòng giúp mình với, thanks nhiều!