Các mẹ ơi, topic này hơi riêng tư và nhạy cảm nhé. Mình cảm thấy muốn chụp ảnh nude để lưu lại hình ảnh lúc mình còn "chưa đến nỗi" ấy mà. Tuổi 30 rồi, không phải bốc đồng trẻ con đâu. Chưa nói với anh xã nhưng nếu nghe thấy ý này chắc là sẽ chịu ngay (hơi chủ quan chăng?). Nói thật, mình rất muốn chụp một số ảnh riêng và một số ảnh chung với chàng (dĩ nhiên là cùng nude). Máy ảnh kỹ thuật số có sẵn ở nhiều gia đình có thể làm việc này thuận tiện hơn và có thể lưu giữ riêng tư hơn. Nhất định chỉ giữ riêng cho vc thưởng thức chứ không phát tán tràn lan gây "sự cố" như các sao đâu. Hơn nữa là vc nên cũng chẳng e ngại xảy ra sự cố giống các cô cậu tuổi teen. Vấn đề là làm sao ảnh không quá dung tục và cố gắng có tính nghệ thuật chừng nào càng tốt chừng nấy. Ox mình chụp ảnh khá tốt đấy. Hy vọng có thể ghi được các ảnh đẹp lưu niệm để đời. Các mẹ, các bác nghĩ sao? Liệu làm như thế có thể tăng thêm sự thi vị cho hai người không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Nhưng ảnh sẽ làm ấm lòng rất nhiều sau đó đấy!
Anh sẽ chịu được như thế trong bao lâu nhỉ, hihi! @};-
Chồng em chụp ảnh nude rất đẹp. Anh ấy cũng đang làm một bộ ảnh lưu niệm cho...
Vì trước đây mình hay post ảnh nude (nghệ thuật) nên có...
bây giờ gần hết năm rồi, bác đã chụp được mấy bộ ảnh nude rồi thì...
Người ta gọi đó là tắm tiên đó Anh ơi! Còn gì thú vị hơn đứng giữa rừng, mưa lạnh, gió...
Sau do cung nho dang len wtt nhu the nay nhe. (Hihi.... Dua ti) :))