Tuần sau ngày 23 tháng 2 là nhà trai sang nhà làm lễ dạm ngõ rồi mà tới giờ này em cũng lơ ngơ không biết gì hết. Lúc đầu n.y bảo chỉ là 2 gia đình ra mắt cho biết nhà biết mặt vậy thôi nên em cũng không nghĩ gì, e chỉ nói với ba mẹ là chủ nhật tuần sau ba mẹ n.y qua chơi gặp mặt nói chuyện. Xong thì bây giờ ba mẹ e nói tụi e làm vậy là không đúng, anh n.y phải qua nhà xin phép ba mẹ em cho gia đình ảnh sang nhà em làm lễ gì gì đó em cũng không rõ (vì chuyện này mà gia đình em 1 phen lộn xộn vì e thực k rõ mấy cái lễ này cho lắm) Anh n.y chiều nay sang xin phép ba mẹ em rồi nhưng mà còn nhiều điều em chưa rõ, mà thời gian này công việc bận rộn đi đến tối mí về nên không hỏi dc gì ai.
Bây giờ em cũng chưa hình dung dc ngày hôm đó làm lễ hay phải làm cái gì, chuẩn bị như thế nào, ăn mặc ra sao nữa. Mấy anh chị tư vấn giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trường hợp của mình thì ko gọi là lễ dạm hỏi cao sang gì lắm. Mình...