Chào mọi người, hôm nay mình vô đây để báo cho mọi người biết 1 địa chỉ áo cưới rất lưu manh và xảo trá. Câu chuyện là cô bé đồng nghiệp của mình đi xem áo cưới, đến thì thấy có 2 nhân viên đứng mở cửa, để xe bên ngoài ( lẽ đương nhiên phải ko ạ, chứ ko lẽ dắt xe vô trong tiệm?). Cô bé vô đó thử áo cưới trong vòng 1g đồng hồ đi ra thì thấy đã mất xe, hoảng hốt nhờ chủ tiệm đi báo CA. Nhưng lúc này chủ tiệm từ thái độ niềm nở nhiệt tình ban đầu đã trở mặt, bảo là ko có trách nhiệm và ko chịu đi lên CA trình báo. Em gái tất tả đến gặp CA phường để báo mất, từ đó đến nay đã hơn 10 ngày ( ngày 11/6) vẫn chưa có tin tức gì. Khi em đó đến CA theo triệu tập thì còn bị 1 chú CA giảng cho 1 bài cái tội " xe của mình phải tự bảo quản". Còn chú CA thụ lý vụ việc thì bảo là đã mời bên tiệm lên để làm việc nhưng ko ai lên, họ còn nói là cô bé này chỉ đến thử áo cưới và hỏi giá, chưa thuê mướn, chưa kí hợp đồng thì chưa phải là khách hàng của họ, nên họ ko có trách nhiệm bồi hoàn gì cho chiếc xe này !!!!!!! Thử hỏi có qui định nào là phải kí hợp đồng thuê mới được gọi là khách hàng?


Đây là tiệm áo cưới Thái Trung, địa chỉ 135B Hồ Văn Huê, P9, Quận Phú Nhuận. Các mẹ có biết cách nào giúp cho em gái đồng nghiệp mình hay ko, vì cô bé từ miền quê vào đây lập nghiệp, đã "hưởng" được 2 "đặc sản" của SG là 1 lần bị giật túi xách té xe, còn lần này thì mất luôn cả xe. CA thì chẳng có động thái gì, làm việc với chủ tiệm ko hề có 1 biên bản gì, chỉ nói là gọi điện thoại mà thôi, còn làm việc với bên mình có biên bản nhưng họ giữ hết, mình chẳng có 1 cái gì. Chỉ lo chiếc xe đó lỡ tụi nó đi làm chuyện gì phạm pháp hoặc đụng xe gây tai nạn thì quá rắc rối.


Các mẹ có cao kiến gì giúp cho em gái này với nhé! Cảm ơn mọi người.