MỘT TRẢI NGHIỆM VÔ CÙNG KHÓ CHỊU TẠI SEPTEMPER STUDIO!
Mình chia sẻ để các cô dâu khác tránh, ko phải trải qua trải nghiệm bực bội, khó chịu như mình.
- Chủ nhật 26/08 mình đến shop lần đầu tiên nghe tư vấn, bạn Trúc tư vấn cho mình rất nhiệt tình và vui vẻ. Sau đó mình và bạn trai đã ra về và hứa sẽ bàn bạc rồi liên lạc lại sau
- Thứ 2, 27/08 mình gọi điện cho Trúc, báo với shop là mình chọn 3 gói chụp( chụp album cưới, quay video cưới và chụp album truyền thống cả ngày cưới). Mình nói rõ với Trúc là mình sẽ ký hợp đồng luôn trong tuần với 1 điều kiện là cho mình đến thử váy. Sau khi chọn được những chiếc váy cưới ưng ý thì mình sẽ ký hợp đồng luôn( mình có tổng cộng 5 váy cưới). Trúc đã đồng ý với yêu cầu của mình và chủ động hẹn mình tối thứ 5 đến shop thử váy.
- Thứ 5, 30/08 mình đến thì Trúc đang bận, chào hỏi mình vài câu rồi nhờ 1 bạn khác đưa mình đi thử váy. ( mình ko nhớ tên bạn này). Sau khi cho mình xem váy được khoảng 2’ thì bạn bảo mình ko được thử do ko có hẹn. Mình hết sức sốc, mình nhắc với bạn là Trúc hẹn mình tối hôm nay đến thử. Thì sau đó bạn lại nói là bạn tưởng mình chỉ xem thôi, ko thử. Đến đây thì mình sốc khủng khiếp!!! Hỏi thế gian này, có cô dâu nào chỉ sờ sờ xem xem váy cưới rồi chọn luôn mà ko thử??? ( đây là mình có cả váy ngày cưới luôn nha, ko phải váy chụp album ko đâu). Sau đó bạn lại nêu ra 1 lý do khác là “phải ký hợp đồng rồi mới cho thử”. Điều đó nghe thật nực cười, lỡ ký hợp đồng rồi mà ko chọn được váy, ko mặc vừa cái nào thì sao??? Bạn nghĩ khách hàng ngu, đưa đầu vào rọ ah?
Mình ko biết có phải luật của các bạn là ko cho thử trước khi ký hợp đồng hay ko, nhưng rõ ràng là mình đã gọi trao đổi trước từ thứ 2, bạn Trúc đồng ý thì mình mới tới. Mà nhà mình đâu có gần, tận Bình Chánh đi đến shop ở Lê Văn Sĩ. Nếu như bạn bảo mình là shop bạn ko cho thử ngay từ đầu thì mình cũng ko làm khó gì các bạn, mình sẽ ko đến thôi. Thuận mua vừa bán mà.
Mình thực sự chưa biết các bạn chụp ảnh đẹp như thế nào, nhưng dịch vụ của các bạn thế này là quá tệ! Mình sẽ ko quay lại và cũng ko khuyến khích bất cứ bạn bè nào của mình đến shop cả.
Mình chia sẻ bình luận này trên wall của các bạn, và cũng sẽ chia sẻ ở các trang mạng xã hội khác, với mục đích mong các bạn có thái độ phục vụ tốt hơn và cũng để các cô dâu khác rút kinh nghiệm, tránh mất cả 1 buổi tối đi xe mấy chục cây số như mình. Các bạn nên ý thức giúp cộng đồng cô dâu chúng mình, bọn mình rất bận và rất stress để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, nên đừng làm mất thời gian của nhau như thế này.