Tình hình là thứ 7 này nhà người yêu em sẽ lên nhà em nói chuyện chính thức bàn vụ cưới hỏi của 2 đứa. Chỉ có ba mẹ anh và thêm người bác. Em định làm 1 bữa cơm thân mật mà thú thật là tài nấu nướng em thì chỉ có mỗi người yêu là không dám chê, hic. Mẹ em thì mất lâu rồi, từ đó tới giờ toàn nấu cơm cho ba ăn chứ không dám nấu cho ai nữa cả (ngoại trừ người yêu). Quen nhau tới giờ, lần nào về nhà anh chơi chỉ loanh quanh làm phụ bếp mà thôi, giờ thì chắc mẹ chồng chấm điểm cho tài nấu nướng con dâu, căng thẳng quá. Mọi người tư vấn giùm với, thanks mọi người nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hihi, món này cũng khá đơn...
- Chả mực (cái này chắc lạ nên mọi người ăn nhiều, không...