Em đang băn khoăn quá các mẹ ạ, cứ nghĩ đến chuyện này là thấy rối như canh hẹ vì chưa biết làm thế nào cho hợp lý.


Em năm nay 25 tuổi, đang làm ở HN, còn người yêu em ở SG (năm nay 28). Tụi em đã yêu nhau đc hơn 4 năm rồi và dự định tháng 10 này làm đám cưới. Vì để đến sang năm thì kim lâu mà 2014 thì sợ e lâu quá nhiều vấn đề nảy sinh. Đã quyết tâm là thế, nhưng đến nay có nhiều chuyện trúc trắc quá.


1. Hồi tháng 10 anh ấy có xin nghỉ phép rồi về nhà em nói chuyện với bố mẹ em. Nhưng bố mẹ em vì xót con lấy chồng xa nên bảo 2 đứa cứ tìm hiểu rồi nghĩ kĩ đi. Thành ra đến nay chuyện cưới xin vẫn chưa được rõ ràng cho lắm (Tuy nhiên vấn đề này không quá nghiêm trọng, em có thể tác động được).


2. Công việc của em vừa chuyển sang một ban mới bắt đầu từ t1/2012 (vì ban cũ giải tán). Công việc mới vẫn chưa ổn định lắm, mà giờ lại xin chuyển công tác vào nam (cơ quan em có chi nhánh trong đó) thì e là hơi ngại.


3. Tụi em cũng bàn đi tính lại nhiều lần, người yêu em thì bảo khoảng t7,t8 em nên xin chuyển vào trong đó để ổn định công việc rồi t10 thì cưới. Anh ấy định cưới trong đó trước, rồi sẽ quay ra ngoài này làm đám cưới sau.


- Nhưng em thì không muốn vậy, mà muốn khi nào cưới thì vào. Cụ thể nếu t10 cưới, thì từ đầu t9 em sẽ thưa chuyện với các sếp kế hoạch của mình. Đến t10 xin nghỉ hết phép luôn, và xin nghỉ ko lương chừng nửa tháng để hết tháng luôn. Trong 1 tháng này em vẫn ở ngoài bắc thu xếp chuyện cưới xin của nhà em. Sau đó trước ngày cưới thì nhà anh ấy sẽ từ trong đó ra rồi về nhà em làm đám hỏi và đám cưới luôn. Xong xuôi, cả nhà em và nhà anh ấy sẽ cùng quay vào để tổ chức trong đó.


Cưới trong đó xong vẫn chưa hết ngày nghỉ, thì em định vừa nghỉ ngơi vừa tìm hiểu đường xá, công việc (vì công việc của em phải đi nhiều). Sau đó em mới đến chi nhánh cơ quan để nhận công tác mới. Khi ấy mọi thứ xong xuôi rồi em sẽ tập trung cho công việc hơn. Chứ nếu mới vào được 1-2 tháng rồi lại xin nghỉ làm đám cưới thì em sợ mọi việc dở dang, khi công việc chỗ mới chưa đâu vào đâu. Còn chuyện nhẫn cưới, ảnh cưới thì em nói em sẽ bay vào đó khoảng 1 tuần trong t7,8 gì đó để chuẩn bị.


Kết luận là người yêu em bảo như thế là không hợp lý. Anh ấy nói rằng chẳng thấy vợ sắp cưới đâu mà tự nhiên đi đưa thiệp cưới, rồi đi đặt tiệc thấy sao sao đó. Rồi bảo rằng chẳng lẽ cưới xong mới ló mặt đến cơ quan, mà đến cơ quan trước để chào hỏi trước rồi đùng cái bảo mai ngày kia em cưới thì cũng buồn cười. Khi ấy đưa thiệp cũng ngại, mà không đưa cũng ngại.


Ui, và dốt cuộc là em chưa biết nên làm thế nào cho hợp lý các mẹ ạ. Các mẹ có cao kiến gì không, chia sẻ cho em với! Tks các mẹ nhiều!